Hưởng tuần trăng mật cùng... mẹ chồng

27/01/2011 11:09 GMT+7

(TNO) Một tân nương 36 tuổi người Ý vừa tức giận đệ xin đơn ly dị, kết thúc cuộc hôn nhân chưa đầy một tháng vì lý do anh chồng dám “cả gan” mang mẹ cùng đi nghỉ tuần trăng mật.

Cô dâu tên Marianna C. này cho biết vợ chồng cô đã lên lịch cho một tuần trăng mật ngọt ngào sang Pháp sau đám cưới hồi cuối tháng 12.2010. Nhưng cô đã bị sốc nặng khi nhìn thấy mẹ chồng có mặt tại sân bay Fiumicino (Rome, Ý) để tham gia chuyến đi cùng hai vợ chồng.

Mặc cho vợ lịch sự, nhã nhặn thuyết phục rồi kịch liệt phản đối… anh chồng vẫn quả quyết dẫn mẹ theo, vì không thể để mẹ ở nhà một mình do sức khỏe của bà không được tốt.

Vậy là cả ba người đã trải qua tuần trăng mật cùng nhau. Nhưng ngay sau khi họ trở về từ Pháp, Marianna lập tức đệ đơn ly dị. Lý do chia tay được Marianna đưa ra là cô lo sợ quan hệ tình cảm thắm thiết quá mức giữa chồng cô và mẹ chồng đe dọa trực tiếp đến hạnh phúc tương lai của hai vợ chồng.

Phạm Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.