Lê Cát Trọng Lý thôi... chênh vênh

22/01/2011 17:08 GMT+7

Sau 3 năm kể từ lúc nảy sinh ý tưởng, rồi chần chừ, chênh vênh suy nghĩ, cuối cùng Lê Cát Trọng Lý (gương mặt ấn tượng của sân chơi Bài hát Việt năm 2008 với ca khúc Chênh vênh) đã ra mắt album đầu tay mang tên chính mình.

Chưa bao giờ tự xưng là nhạc sĩ hay ca sĩ, dù Bài hát Việt đã trao cho Lý giải Nhạc sĩ triển vọng, và giọng hát ấy đã được khán giả thừa nhận, Lê Cát Trọng Lý chỉ nhận là “người hát ca khúc của mình”.

Thế nên, với album Lê Cát Trọng Lý, tuy dự định nhờ đến những nhạc sĩ tên tuổi, ê-kíp chuyên nghiệp thực hiện, nhưng cuối cùng Lý “thấy mình nên làm với những người hiểu mình, bằng những gì mình có là vừa phải nhất, tốt nhất”.

Ngoài những sáng tác quen thuộc của Lý (Hương lạc, Chuyến xe, Giấc mộng lớn...), album còn có ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng, Sa Huỳnh.

N.Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.