"Người rừng" Đinh Văn Diết đã về đến nhà

29/10/2010 02:42 GMT+7

Khoảng 6 giờ 30 sáng 28.10, “người rừng” Đinh Văn Diết (tức Huy - 15 tuổi) được 2 người anh ruột là Đinh Văn Cường (21 tuổi) và Đinh Văn Trung (26 tuổi) đưa về quê tại thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn, H.Bắc Trà My (Quảng Nam).

Như Thanh Niên đã thông tin, vì bị lừa đưa vào bãi vàng trái phép tại H.Phước Sơn, Quảng Nam, Diết không chịu nổi với sự hành hạ dã man, buộc lao động nặng nhọc và bỏ đói, nên đã trốn vào hang đá trong rừng sâu, sống trong thân phận “người rừng” suốt 29 ngày.

Được biết, UBND H.Phước Sơn hỗ trợ 1 triệu đồng; các y, bác sĩ và các nhà hảo tâm quyên góp gần 1 triệu đồng giúp Diết về quê.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Thùy, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Quảng Nam, cho biết đã đề nghị tỉnh và huyện hỗ trợ, chăm sóc cho Đinh Văn Diết; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ việc thuê mướn, sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp của Công ty Nghĩa Chánh.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.