Chủ quán rượu Ireland phải dè chừng

22/09/2010 22:49 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Ireland Dermot Ahern vừa cho biết nước này sẽ cho phép cảnh sát cử các “thanh sát viên” từ 15-17 tuổi đến các quán rượu để kiểm tra liệu chủ quán có tuân thủ luật cấm bán rượu cho vị thành niên hay không.

Theo Reuters hôm qua, để đối phó với tệ nhậu nhẹt ở Ireland, đặc biệt ở tuổi teen, từ ngày 1.10, cảnh sát nước này có thể xin phép các bậc cha mẹ cho huấn luyện trẻ từ 15-17 tuổi và phái chúng đến các quán rượu để kiểm tra. Các “cảnh sát chìm” này phải cho chủ quán biết tuổi thật của mình khi được hỏi và quán nào không kiểm tra kỹ tuổi hoặc biết mà vẫn cố tình vi phạm sẽ bị phạt hoặc rút giấy phép. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu của kế hoạch là xác định liệu các chủ quán có tuân thủ pháp luật hay không, chứ không phải giăng bẫy để người đó phạm tội”, ông Ahern nói. Các cuộc kiểm tra cũng sẽ bị hủy bỏ nếu sự an toàn của bọn trẻ bị đe dọa, ông cho biết thêm.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.