Cho con nghịch dại

14/09/2010 00:02 GMT+7

Vì quá nghèo, không có tiền mua đồ chơi cho con, một ông bố ở Maharashtra, vùng tây nam Ấn Độ, đã bắt rắn và trăn mang về cho cô con gái mới 6 tháng tuổi chơi.

Cô bé thơ ngây chưa nhận thức được mối nguy hiểm nên vô tư đùa nghịch cùng lũ rắn, thỉnh thoảng lại cầm đuôi rắn cho vào miệng gặm (ảnh). Theo Daily Mail, mặc dù lũ bò sát nguy hiểm trên đã được ông bố lấy hết nọc độc ra nhưng nhiều người cho rằng nếu chọc chúng nổi giận, chúng vẫn có thể dùng thân siết chặt lấy đứa bé và lúc đó thì có nước hả họng kêu trời.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.