Người Hà Nội tất bật đón lễ Vu lan

23/08/2010 18:04 GMT+7

(TNO) Rằm tháng bảy - lễ Vu lan báo hiếu công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, báo hiếu ông bà tổ tiên, ngày xá tội vong nhân, đã trở thành nghi lễ không thể thiếu của các gia đình người Việt.

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày lễ Vu lan, người Hà Nội tất bật lo sắm vàng mã về cúng tổ tiên. Đồ mã mỗi năm lại đa dạng hơn các năm trước. Ngoài tiền vàng kim ngân, quần áo giấy, còn có cả ôtô, nhà tầng, xe máy, bếp gas, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa… được làm từ giấy. Phố Hàng Mã, từ những ngày tháng bảy âm lịch, không khi nào thôi tấp nập, không lúc nào ngớt người mua sắm:


Từ những ngày đầu tháng bảy âm lịch, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã tràn ngập đồ vàng mã để đón lễ Vu lan


Vẫn như mọi năm, đồ mã cho lễ Vu lan năm nay cũng đa dạng, có ôtô, xe máy, tủ lạnh…


… và nhà cao tầng


Theo những người chuyên bán hàng mã trên phố Hàng Mã, những căn nhà như thế này được làm từ bìa cứng và giấy màu, có giá từ 30.000 - 200.000 đồng/căn tùy kích thước


Nhà cao tầng tràn cả ra đường…


Mua vàng mã về cúng ông bà tổ tiên, ngoài các bà già... 


… còn có chị em phụ nữ, mua đồ cúng về báo hiếu tổ tiên, cha mẹ…


Cánh đàn ông cũng chẳng kém phần tất bật trong dịp rằm tháng bảy


Tại các vùng ngoại thành Hà Nội, người dân cũng tất tả sắm vàng mã cúng lễ Vu lan

 


Các ngôi chùa cũng là nơi nhiều người chọn để cúng chúng sinh trong ngày rằm tháng bảy

Ngọc Thắng - Trần Đan
(Thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.