"Quậy tưng" chợ đêm Đà Lạt

02/08/2010 14:49 GMT+7

(TNO) Khoảng 23 giờ đêm 1.8, hơn 20 người đã “quậy tưng” quán ốc Lan ở chợ ẩm thực đêm Đà Lạt (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) của vợ chồng anh Hồ Văn Thành - Lê Thị Thanh Lan (trú tại Cổ Loa, P.2, TP Đà Lạt) khiến cho cả khu chợ này một phen náo loạn.

Chị Lan kể lại, vào thời điểm trên, trong quán có gần 30 khách đang ăn uống thì bất ngờ một nhóm người ập vào (còn một nhóm khác đứng phía ngoài) xịt hơi cay vào mặt anh Thành và chị Lê Thị Chúc (chị của Lan).

Sau đó chúng dùng dao, mã tấu chém loạn xạ và đập phá đồ đạc trong quán khiến thực khách và nhiều người khác gần đó hoảng sợ bỏ chạy tán loạn (rất may không người nào bị chém trúng).

Theo chị Lan, trước đó mấy ngày nhóm này gây rối và bị Công an P.1 bắt, có lẽ do nghi ngờ bà Lan làm chứng nên chúng trả thù... 

Sáng 2.8, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra xử lý vụ việc.

Tin, ảnh: Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.