Trúng số độc đắc, đời bạn ra sao? - Kỳ 4: Ba lần tự tử

29/07/2010 10:15 GMT+7

Từ một cô nhân viên làm thêm bình thường tại quầy thanh toán khách sạn, tháng 6-2003 Callie Rogers trở thành đề tài nóng bỏng cho giới truyền thông khi là người trẻ thứ hai nước Anh trúng xổ số với tiền thưởng trị giá gần 1,9 triệu bảng.

>> Kỳ 1: Giấc mộng cuộc đời
>> Kỳ 2: Anh chỉ muốn có em!
>> Kỳ 3: Hãy cẩn thận với những gì ta ước!

Cám dỗ đầu đời

Sau khi trúng số vài tuần, Callie rơi vào bẫy tình của một kẻ thất nghiệp tên Nicky. Callie bắt đầu hút thuốc phiện và nhanh chóng mắc sâu vào cái bẫy dưới sự dụ dỗ của Nicky. Một tháng sau khi cô trúng số, Nicky và gã bạn của hắn đã đưa Callie đến bến cảng  và đưa thứ bột trắng mà một cô bé 16 tuổi như Callie chưa từng được thấy. “Lúc đó tôi còn quá trẻ và ngây thơ nên khi hắn nói “Thử đi Callie, đừng chán như thế, chỉ có một chút thôi mà” thì tôi đã làm theo!”. Callie nhanh chóng nhập cuộc.

Ma túy làm cô quên đi những muộn phiền trong cuộc sống và cảm thấy mọi việc dễ chịu như bất kỳ con nghiện nào ở thời gian đầu. Nhưng điều đó không kéo dài được lâu và Callie nhanh chóng rơi vào một hố sâu tăm tối khiến cô không muốn sống nữa. “Tôi từng nghĩ rằng khi chết đi sẽ tìm ra một nơi an toàn và hạnh phúc hơn”. Gần một phần tư số tiền thưởng của cô đã tiêu phí vào ma túy. Nhưng phần lớn không phải dành cho cô mà là cho người bạn trai cũ nghiện ngập Nicky Lawson. Toàn bộ tiền mua thuốc phiện do Callie trả.

Hai người cùng chuyển đến một căn nhà nghỉ ven biển mà Callie đã mua ở Flimby và tiệc tùng hằng đêm. Đến giờ Callie vẫn còn rùng mình về cái cách mà Nicky đã tẩy não cô khi đưa cô vào tròng và làm theo những gì hắn nói. Hắn đã lấy tiền của Callie mua ma túy cho hắn và bạn bè. Nicky đã xài 500 bảng/ngày để mua ma túy, hắn hút đến 10 gam mỗi ngày. Callie không ghiền đến như vậy nhưng mỗi cuối tuần cô cũng hút 3 gam. Chỉ đến khi cô có cảm giác đang mang thai đứa con đầu lòng thì mới ngừng hít.

Nhưng Callie còn bị Nicky tra tấn tinh thần đến tận năm năm sau cô mới bỏ được hắn. Callie nói: “Hắn thật sự là loại đàn ông đê tiện, rác rưởi mà tôi đã cầu xin Chúa cho tôi đừng bao giờ gặp”.

Tôi thật bụng ước rằng mình đã không trúng xổ số, tôi ước đã có ai đó sẽ lấy đi tiền của tôi khi tôi trúng giải và trả lại chúng cho tôi khi tôi đã đủ trưởng thành, đủ để biết nên làm thế nào Callie Roger

Nicky đã tiêu của cô gần nửa triệu bảng chỉ cho riêng hắn, thậm chí cả những món quà Giáng sinh và sinh nhật mà hắn tặng Callie cũng là từ tiền của cô. Không dừng lại ở đó, như thể dụ Callie nghiện và lấy tiền của cô còn chưa đủ xấu xa, Nicky còn giở trò ăn nằm với cả em gái Callie khi cô bé chỉ mới 16 tuổi. “Một điều ngu ngốc là tôi còn thậm chí đi lôi hắn về nhà sau chuyện đó. Nicky thao túng Lauren y như cách hắn đã làm với tôi nên tôi không thể nổi giận với em mình được. Tôi biết Nicky có thể làm được gì mà. Hắn đã dụ dỗ em tôi sử dụng ma túy và phá hủy cuộc đời nó như tôi”.

Giải thoát

Khi được hỏi về việc đã phung phí số tiền 1,9 triệu bảng như thế nào, Callie chia sẻ thật lòng. Cô tâm sự: “Tôi đã thổi tung tất cả số tiền đó. Nhưng bạn biết không, tôi không quan tâm điều đó bởi vì tất cả đồng tiền đó đã khiến tim tôi đau. Đúng, tôi thích mua những chiếc xe tốc độ, hội hè và quần áo cho trẻ em nhưng thật sự tôi rất vui mừng vì tất cả những thứ đó rồi cũng tan biến!”. Bây giờ Callie chỉ còn 2.000 bảng trong tài khoản và chỉ có thế. Nhưng với Callie đó cũng là quá nhiều so với những người cùng trang lứa ở tuổi 22 như cô.

Cô từng tiêu 20.000 bảng để dẫn 11 thành viên trong nhà đi công viên Disneyland Paris. Cô cũng đã vung 12.000 bảng để làm ngực. Callie đã lập ra một quỹ dành riêng cho con trai và trong đó có 30.000 bảng. Mỗi đồng kiếm được từ việc bán các cuộc phỏng vấn, Callie đều sung vào tài khoản của thằng bé và cô chưa bao giờ đụng đến. Nhưng Nicky lại coi khoản tiền đó như của riêng hắn và bây giờ chỉ còn 15.000 bảng trong đó!

Callie từng hai lần cố gắng tự sát: một lần trước khi trúng số và lần thứ hai cách đó vài năm khi sử dụng thuốc quá liều. Cuối năm 2008, quỷ dữ lại tìm đến cô. Cô đã không đụng đến ma túy trong ba năm liền và tránh xa gã chồng hờ Nicky, nhưng lại quan hệ với Ryan Thompson - kẻ buôn ma túy.

Lúc ấy cô đang sống với mẹ ở Cumbria, trong một căn nhà cao ráo có ba phòng ngủ. Callie kể lại: “Bất thình lình Ryan xuất hiện và khiến cuộc sống thất thường của tôi mất kiểm soát một lần nữa, tiếp tục nghiện ngập và tiệc tùng cuối tuần. Không hẳn Ryan là một kẻ xấu xa như Nicky, nhưng anh ấy quá trẻ, ngây thơ và đã lạc lối vào một đám đông sai lầm”.

Và khi Callie sử dụng ma túy cùng Ryan, cũng chính là lúc cô nhận ra mình đang quay trở lại cái vùng tăm tối mà cô đã cho là thà chết còn hơn sống ở đó. “Đó là cuối tháng 11 nhân dịp sinh nhật Ryan và mọi thứ tan nát. Chúng tôi đã uống rượu suốt cả ngày và sử dụng ma túy”. Cũng vì ma túy nên Callie bắt đầu cảm thấy lo sợ dồn dập cho đến khi câu trả lời duy nhất vang lên trong đầu cô lúc đó là tự kết liễu đời mình.

Callie đã lết đến bồn tắm và dùng dao lam cứa vào cổ tay mình. Sau đó, Ryan về nhà thấy cô nằm gục bên bồn tắm. Callie được đưa đến bệnh viện. Sau khi được bệnh viện khâu vết thương, một y tá hỏi Callie “Cô sẽ làm gì nếu chúng tôi để cô về nhà?” - “Tôi sẽ tự tử một lần nữa!”. Bệnh viện gửi một tư vấn viên đến để nói chuyện với Callie sau khi cô về nhà. Từ đó Callie bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình. Ryan sau đó bị bắt giam 22 tháng khi cảnh sát tìm thấy lượng cocain trị giá 5.000 bảng Anh và một khẩu súng mà hắn giấu sau tủ ly của Callie.

16 tuổi và bỗng nhiên nhận một kho báu trời cho, Callie còn quá trẻ để đương đầu với việc từ tay trắng bỗng bất thình lình có “của ăn của để” khổng lồ. Mọi người xung quanh cho rằng tiền sẽ giúp hàn gắn tuổi thơ của Callie, nhưng nó chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Còn giờ đây nhờ có những nhà tư vấn và gia đình bên cạnh, Callie đã cân bằng trong cuộc sống. Mỗi khi thấy bản thân mình đang dần rơi vào nơi tăm tối trước đây thì Callie cũng đã bình tĩnh hơn để đương đầu với suy sụp: “Tôi chỉ muốn mang đến cho bọn trẻ một môi trường an toàn, bình yên mà chúng đáng được hưởng. Chúng khiến tôi cảm thấy rất tự hào và tôi cũng muốn các con mình cảm thấy giống tôi”.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.