Mua súng đề phòng... chủ nợ

28/07/2010 00:51 GMT+7

(TNO) TAND Q.10, TP.HCM hôm qua mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Nguyên Ánh (29 tuổi, quê Hà Nội) 2 năm tù về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, tháng 3.2009 Ánh buôn bán với một số người Trung Quốc và có vay mượn một số tiền lớn của các đối tượng ngoài xã hội nhưng chưa trả được. Lo sợ bị thanh toán, tháng 6.2009 Ánh gặp một người (chưa rõ lai lịch) ở Quảng Nam nhờ mua súng phòng thân. Người này giới thiệu Ánh gặp Sheng (người Campuchia) đặt hàng.

Cuối tháng 6.2009, Ánh vào TP.HCM liên lạc với Sheng. Sheng nói Ánh ra một gốc cây ở Q.1 nhận hàng. Tại nơi hẹn, thấy có một túi nylon màu đen nên Ánh đem về khách sạn, kiểm tra bên trong có 1 khẩu súng K.59, 2 hộp tiếp đạn. Ánh mang tất cả về Hà Nội.

Đầu tháng 10.2009, Ánh quay lại TP.HCM; đến ngày 9.11.2009 thì Công an P.12, Q.10 kiểm tra hành chính phát hiện tại phòng Ánh thuê ở khách sạn có khẩu K.59 với 8 viên đạn; 2 còng số 8, dùi cui, dao bấm. Ánh khai còng, dùi cui, dao... mua ở Lạng Sơn, khi vào TP.HCM thì mang theo chứ không có mục đích gì. Ánh từng công tác ở Bộ Công an, đến năm 2009 xin ra khỏi ngành.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.