Hậu quả của sự đùa giỡn

25/07/2010 23:03 GMT+7

Hôm qua, Lê Văn Tư (34 tuổi, ở TX Phước Long, tỉnh Bình Phước) đã đầu thú về hành vi giết người. Tối 24.7, anh Hoàng Văn Thọ (33 tuổi, quê ở Bình Phước) đến nhà trọ của Tư chơi.

Trong lúc đùa giỡn, anh Thọ bị chị Bình (vợ Tư) nhấc 2 chân lên làm ngã xuống đất. Bực mình, anh Thọ tát chị Bình hai cái. Thấy vậy, Tư dùng dao đâm trúng tim Thọ làm nạn nhân chết tại chỗ.

Nhật Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.