Bắt kẻ cuồng sát chém chết 4 người

25/06/2010 15:37 GMT+7

(TNO) Sáng 25.6, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được Nguyễn Công Dụng (tức Nguyễn Tiến Công) - kẻ cuồng sát giết chết 4 người hàng xóm ở khu 10, xã Bình Bộ, Phù Ninh, Phú Thọ vào sáng 23.6.

Dụng bị bắt khi đang ở trên đồi cây của một người quen tại xã Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc.


Ngô Công Dụng tại cơ quan điều tra lúc 0 giờ 15 phút ngày 25.6

Theo điều tra ban đầu, lúc 10 giờ 30 sáng 23.6, Dụng sang nhà anh Nguyễn Công Chính (47 tuổi), dùng dao đâm vợ anh Chính là chị Hán Thị Chi (45 tuổi) làm chị bị thương nặng (tử vong sau khi đi cấp cứu). Sau đó Dụng đuổi đánh anh Chính, anh Chính chạy đến chân đê thì bị Dụng đuổi kịp, dùng dao đâm khiến anh chết tại chỗ.

Tiếp đó, Dụng sang nhà chị Thơm (36 tuổi, cách nhà anh Chính chừng 300m), đâm chị Thơm chết; Ngô Đức Thịnh (15 tuổi, con chị Thơm) chạy ra cũng bị Dụng đâm chết.

Sau khi đâm chết 4 người, Dụng quay trở lại đốt cháy nhà anh Chính rồi cầm dao chạy ra đường, thấy anh Cao Đăng Phú (sinh năm 1961, người cùng làng) đi xe máy qua, Dụng hỏi mượn xe, không được, Dụng giằng lấy và lên xe chạy trốn.

Một số người dân tại thôn Bình Bộ cho biết, trước khi gây án khoảng 2 ngày, Dụng và chị Thơm có mâu thuẫn xung quanh bức tường rào nhà Dụng.

Chị Thơm thuê máy xúc vào múc đất, không may làm đổ tường nhà Dụng. Chị Thơm đề nghị được xây lại như cũ nhưng Dụng không chịu, đòi bồi thường 5 triệu đồng. Chị Thơm không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn hai bên.

Được biết, vợ chồng anh Chính có hai con là Nguyễn Thanh Tuấn (18 tuổi) vừa tốt nghiệp THPT và Nguyễn Thị Lan (20 tuổi) đang là học sinh trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long. Bố mẹ bị giết hại, nhà bị đốt cháy rụi..., chị em Tuấn, Lan đang bơ vơ.

Trong khi đó, chị Thơm còn một con trai là Ngô Quang Đức (17 tuổi) hiện làm nghề lái tàu cát trên sông Lô (chị Thơm đã ly dị chồng, cả hai con ở với mẹ).


Chỉ vì một chút đất làm sạt lở tường mà dẫn đến hậu quả đau lòng


Căn nhà của mẹ con chị Thơm



Căn nhà ba gian của vợ chồng nạn nhân Chính - Chi giờ chỉ còn là đống tro tàn


Nỗi đau của hai chị em Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Công Tuấn

Tin, ảnh: Đinh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.