Bán máu để... xem bóng rổ

18/03/2010 02:44 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông sống tại bang Wisconsin (Mỹ) cho biết "tình yêu" của ông đối với đội bóng rổ Green Bay Packers đã giúp ông giữ được mạng sống sau khi biết mình bị căn bệnh Hematochromatosis.

Hãng tin AP cho hay, ông Jim Becker, 79 tuổi, là một fan hâm mộ của đội bóng rổ nổi tiếng Green Bay Packers trong suốt 23 năm qua. Tuy nhiên, ông lại đang mắc phải căn bệnh Hematochromatosis - một loại bệnh mà cơ thể hấp thụ quá nhiều chất sắt, nên có thể dẫn đến bệnh viêm gan và tiểu cầu.

Và để có tiền mua vé tham dự các trận đấu của đội bóng trong suốt mùa giải đấu năm nay, Becker đã phải bán bớt máu của mình với giá 15 USD cho mỗi đơn vị máu. Trong suốt mùa giải, ông đã bán được khoảng 145 đơn vị máu.

Ông Becker hiện cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có tiền để thể hiện "tình yêu" của mình đối với đội bóng. Với "tình yêu" nay ông được đội bóng rổ Green Bay Packers trao cho danh hiệu “fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng”.

Thanh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.