'Pacific Rim 2': Vẫn chỉ là bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn nhưng thiếu đột phá

24/03/2018 11:00 GMT+7

Pacific Rim: Uprising làm người xem có cảm giác như đang thưởng thức một phần phim Transformers dày đặc những cảnh giao chiến nặng kỹ xảo nhưng nội dung lại hời hợt, thiếu đột phá.

Câu chuyện lấy bối cảnh 10 năm sau trận đại chiến của phần trước, Jake Pentecoast (John Boyega), con trai của người hùng Stacker Pentecost (Idris Elba), có nhiệm vụ huấn luyện những chiến binh thế hệ mới cách điều khiển robot khổng lồ Jaeger để cản phá cuộc xâm lăng kế tiếp của những quái vật Kaiju. Bạn đồng hành của anh là phi công chiến đấu Nate Lambert (Scott Eastwood) và chuyên gia công nghệ Amara Namani (Cailee Spaeny). Dàn chiến binh trẻ tuổi này nằm dưới trướng Mako Mori (Rinko Kikuchi), nữ chính trong phần một, giờ đây đã thành Tổng thư ký của Quân đoàn phòng vệ liên Thái Bình Dương.
Dàn chiến binh mới của Pacific Rim: Uprising
Đạo diễn Steven S. DeKnight từng tạo dấu ấn với loạt phim truyền hình Daredevil thay thế Guillermo del Toro trong Pacific Rim: Uprising. Đây cũng là lần đầu tiên DeKnight đảm nhận một sản phẩm điện ảnh với kinh phí cao như vậy (150 triệu USD), và đó cũng có thể là một trong những lý do khiến phần 2 này không được như phần 1.
Nếu như vào năm 2013, sự xuất hiện của Pacific Rim được xem là làn gió mới cho những ai đã quá ngao ngán loạt bom tấn của Michael Bay, thì với phần 2 này thương hiệu Pacific Rim hoàn toàn có khả năng lao vào vết xe đổ từ người anh Transformers. Bản thân phần phim tiền nhiệm không phải quá xuất sắc, lại chẳng phải tác phẩm hay nhất của đạo diễn đoạt giải Oscar Guillermo del Toro, thế nhưng nó tròn trịa, nó thể hiện thế giới quan hơi khác thường của đạo diễn người Mexico dựa trên cái khung văn hóa đại chúng Nhật Bản: sự kết hợp giữa Godzilla, Gundam và Evangelion.
Những màn giao chiến quy mô lớn tiếp tục là "đặc sản" của dòng phim này
Trên hết bộ phim còn truyền tải cảm hứng rợn ngợp của con người nhỏ bé khi đứng trước những sinh vật vượt trội về kích cỡ, nhưng họ vẫn có thể đứng vững trên đôi chân mình nhờ trí thông minh cùng sự quả cảm. Không thể không nhắc đến màn thể hiện xuất sắc của Rinko Kikuchi trong vai Mako Mori. Còn Pacific Rim: Uprising chỉ là sản phẩm kế thừa ý tưởng của del Toro một cách máy móc, rập khuôn. Bộ phim “thay máu” gần như hoàn toàn với dàn nhân vật mới đa sắc tộc, gia tăng cường độ các cảnh chiến đấu, cảm hứng choáng ngợp hoàn toàn biến mất, thay bằng những màn đập phá máu lửa phô trương nhưng thừa thãi.
Riêng John Boyega lại xuất sắc hơn Charlie Hunnam trong phần đầu. Không ai có thể thay thế vị trí của Rinko Kikuchi. Nữ diễn viên chấp nhận lùi về sau "cánh gà" để đàn em tỏa sáng, thế nhưng đó vẫn là mất mát lớn của bộ phim khi không có một diễn viên nữ nào đủ sức nặng để "gánh team" cùng John Boyega.
Cảnh Điềm vào vai nữ doanh nhân Lý Văn lạnh lùng và lý trí
Lại nói về sao Hoa ngữ Cảnh Điềm. Dù bị chê tơi tả sau màn góp mặt trong Kong: Skull Island nhưng cô vẫn tiếp tục giành được một vé để tham gia vào bom tấn Pacific Rim: Uprising. Vai diễn của Cảnh Điềm là nữ doanh nhân Lý Văn đứng đầu tập đoàn Shao Industries có nhiệm vụ bảo vệ nhân loại khỏi cuộc xâm lăng của Kaiju, được cô mô tả là một nhân vật quyết đoán, máu lạnh.
Có thể nói Lý Văn thuộc vào hàng ngũ nhân vật quyền lực nhất nhì phim, thế nhưng vai diễn này vẫn chỉ ở mức “vô thưởng vô phạt”, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Sự lạnh lùng, lý trí của Lý Văn chỉ thể hiện hời hợt trên bề mặt. Nữ diễn viên Hoa ngữ hoàn toàn bị "đè bẹp" bởi màn xuất hiện ngắn nhưng "chất" của Rinko Kikuchi. Những gương mặt mới như Nate Lambert hay Amara Namani thì không để lại dấu ấn gì đặc biệt trong phim. Tính cách của nhân vật khá phổ thông và diễn xuất của diễn viên cũng không quá nổi trội.
Cũng may là Pacific Rim: Uprising không đến nỗi dài dòng lê thê như Transformers. Bao nhiêu “tinh hoa” dường như đều nằm trọn trong những màn robot giao chiến, xem như vẫn có thể làm tốt vai trò của một phim hành động hạng B. Thế nhưng nếu không tự làm mới mình, thể loại phim robot chiến đấu vẫn có khả năng “chìm xuồng” tại Hollywood, nhất là khi doanh thu của Transformers 5 tại thị trường nội địa không được như kỳ vọng và phải “hạ cánh” xuống thị trường quốc tế để cứu nguy.
Pacific Rim: Uprising hiện đang được chấm 6/10 trên IMDb và 45% trên Rotten Tomatoes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.