‘Our Beloved Summer’: bộ phim của những tiểu tiết

26/12/2021 11:24 GMT+7

Sự chú ý chỉn chu đến từng tiểu tiết của Our beloved summer giúp cho bộ phim Hàn Quốc này đang trở thành cơn sốt mới trên màn ảnh nhỏ.

Phát sóng được hơn 1/3 chặng đường, bộ phim truyền hình xứ kim chi Our beloved summer in đậm dấu ấn bởi những thước phim thanh xuân tươi mới và dàn diễn viên trẻ đầy thực lực. Bên cạnh đó, đoàn làm phim còn cực kỳ tinh tế, trau chuốt trong từng thước phim và dành quan tâm đặc biệt đến từng tiểu tiết.

Poster Our beloved summer
SBS

Our beloved summer là bộ phim đang đứng đầu danh sách xem nhiều nhất tại Hàn Quốc và Việt Nam trên nền tảng Netflix. Bộ phim hài, lãng mạn tái hiện lát cắt tình yêu ngọt ngào của anh chàng họa sĩ Choi Woong (Choi Woo Sik thủ vai) và cô người yêu cũ Yeon Soo (Kim Da Mi thủ vai). Sự gặp gỡ định mệnh sau 5 năm chia tay khiến cặp đôi gây ra những tình huống lấy đi nước mắt, tiếng cười của không ít người xem.

Xuyên suốt phim là những phân cảnh tình yêu thanh xuân ngọt ngào xen lẫn giữa quá khứ - hiện tại của cặp đôi Choi Woong (Choi Woo Sik) và Yeon Soo (Kim Da Mi). Trong phim, những tiểu tiết tưởng chừng như là “hạt sạn” thật ra lại là những điểm nhấn vô cùng tinh tế mà đoàn làm phim muốn gửi gắm.

Our beloved summer đứng đầu danh sách xem nhiều nhất tại Hàn Quốc và Việt Nam trên Netflix

CHỤP MÀN HÌNH

Đôi giày khác màu trong ký ức của cặp đôi

Trong tập 4, ở phân cảnh gợi lại quá khứ ngày tỏ tình dưới mưa của Choi Woong và Yeon Soo. Khán giả phát hiện ra rằng, đôi giày của họ cùng một phân cảnh tuy nhiên màu sắc lại khác nhau. Cụ thể, trong hồi ức của Woong, cô người yêu mang giày màu vàng. Nhưng ngược lại, trong hồi ức của Soo, Woong lại mang giày màu xanh. Dù thực tế, trong màn mưa hôm ấy, cả hai đều mang giày màu trắng.

Thực tế cả hai đều mang giày trắng

CHỤP MÀN HÌNH

Tưởng như đây là “lỗi” của đoàn làm phim nhưng thực chất lại là “lỗi” trong tiềm thức của cả hai nhân vật chính. Màu sắc yêu thích của Choi Woong là màu xanh và Yeon Soo là màu vàng. Khi nhớ về khoảnh khắc đẹp đẽ mười năm trước, cả hai đều đã nhớ đến những tiểu tiết tương ứng với sở thích của đối phương như một lời nhắc nhở rằng, Choi Woong và Yeon Soo chưa bao giờ quên đi chúng trong tiềm thức của họ.

Yeon Soo không có ô dù đang cầm ô

Trong tập 2, Yeon Soo vừa say rượu vừa khóc lóc dưới trời mưa than thở rằng mình làm gì có ô, nhưng thực ra cô đang cầm chiếc ô khiến khán giả dở khóc dở cười. Được định danh là một phân cảnh hài hước, nhưng nếu khán giả phát hiện sẽ thấy đó chính là một thông điệp mà đoàn làm phim muốn gửi gắm thông qua Yeon Soo.

Woong luôn che ô cho Yeon Soo mỗi khi trời mưa

CHỤP MÀN HÌNH

Trong suốt 1792 ngày hè yêu nhau, Choi Woong luôn là một chiếc ô che chắn cho Yeon Soo mỗi khi mưa đến. Vậy nên, khi đang cầm ô, nhưng Woong không còn nữa, cô nàng Yeon Soo của chúng ta mặc định rằng mình chẳng còn được tán ô nào bảo vệ trong những ngày mưa nữa rồi.

Cổng nhà của Choi Woong và Yeon Soo

Suốt 6 tập phim không ít những phân cảnh Choi Woong và Yeon Soo đứng trước nhà nhau. Chắc hẳn vì thế mà cổng nhà của cả hai đã bộc lộ phần nào tính cách của nhân vật. Cổng nhà của Choi Woong vừa thấp vừa không có khóa, chỉ cần cố tình là có thể trèo qua được. Nhưng cổng nhà Yeon Soo lại vô cùng “kín cổng cao tường”, nó kiên cố trên một nền đất cao khiến người bên ngoài không thể quan sát toàn bộ ngôi nhà.

Cổng nhà Choi Woong và Yeon Soo trong Our beloved summer

CHỤP MÀN HÌNH

Phải chăng nguyên nhân do Choi Woong là một người rất thoải mái, cổng nhà “có cũng như không” vì lúc nào Woong cũng trong trạng thái chờ đợi Yeon Soo đến và đẩy cánh cửa ấy bước vào thế giới của mình. Còn cổng nhà Yeon Soo lại y hệt tính cách kiêu hãnh của cô. Cổng nhà vừa cao vừa tách biệt cho thấy Yeon Soo luôn muốn tách mình ra khỏi đám đông, không muốn ai có thể “đột nhập” được vào thế giới của cô kể cả Woong.

Những tiểu tiết khiến khán giả phải chìm đắm trong sự tinh tế đã giúp Our beloved summer trở thành chủ đề được đông đảo người hâm mộ thảo luận. Hy vọng rằng, ở những diễn biến tiếp theo của câu chuyện, khán giả sẽ còn nhiều cơ hội hơn nữa để tiếp tục thưởng thức những thước phim thanh xuân vừa tinh tế, chữa lành, vừa đong đầy dư vị tình yêu như thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.