Ông Tây và cuộc tình chưa hồi kết với 2 'vợ' Việt

14/11/2016 10:16 GMT+7

Trải qua ba đời 'vợ', có bảy đứa con, nhưng dường như Kenn Smith không có duyên với hôn nhân. Ông đang bấn loạn trước nguy cơ không có đứa trẻ nào thuộc về mình vì không đăng ký kết hôn với 2 người 'vợ' Việt Nam.

Cách đây chưa lâu, dư luận vẫn xôn xao câu chuyện một ông Tây 'giam lỏng' những đứa trẻ ở một khu căn hộ ở TP.HCM. Thế nhưng câu chuyện phía sau hoàn cảnh không nên xuất hiện kia là 'đoạn kết' của một cuộc tình Tây - Việt mà không có đăng ký kết hôn. 
Đêm đó ông phải làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam về hành động của mình. Thậm chí, có người bạn báo với ông trên Facebook là có tin đăng trên mạng là ông đã dùng dao đe dọa vợ. Ông Smith nói ông rất bất ngờ vì cảnh sát thì đang ở dưới chờ gặp mà ông không rõ vì nguyên nhân gì.
Bi kịch dường như chưa dừng lại
Tại quán cà phê sảnh khách sạn Continental ở trung tâm Sài Gòn, người đàn ông Mỹ cao to trong trang phục veston và caravat chỉn chu tiếp chúng tôi bên cạnh hai túi đồ mẫu ông vừa giới thiệu với đối tác nước ngoài và một mớ khăn giấy vò nát trên mặt bàn.
Nhà thiết kế trang phục cao cấp 49 tuổi Kenn Smith đã không cầm được những giọt nước mắt khi kể về cuộc tình thứ hai đang tan vỡ và ông đang có nguy cơ bị giành mất 2 đứa con nhỏ. Đó là một điều kinh khủng mà ông từng chịu đựng cách đây 3 năm khi người vợ trước, cũng là một phụ nữ Việt, ra đi và dắt theo 2 đứa con chung.
Dường như số phận vẫn chưa buông tha “ông Tây” này sau hơn 13 năm “bén duyên” với vùng đất xa xôi cách quê hương ông nửa vòng trái đất.
Ông nhớ lại, năm 2003, lúc đó còn là một thanh niên điển trai, rời quê hương ở bang Indiana (Mỹ) đến thăm VN lần đầu tiên và ông nhanh chóng nhận ra tiềm năng kinh doanh ở đây sau những ấn tượng về những con người trẻ trung, năng động và hiếu khách. Sau 2 chuyến thăm nữa thì Kenn Smith quyết định ở lại lập nghiệp. Thời gian đầu, thông qua một trường đại học, ông bắt đầu làm tư vấn cho nhiều công ty lớn và dạy tiếng Anh.
Ông bố Tây và những đứa con của mình - ảnh do N. chụp tại một góc gần căn nhà cũ của gia đình
Năm 2005, ông quen với bà P., quê Bến Tre tại salon mà ông đến cắt tóc. Yêu nhau được một thời gian, hai người tổ chức đám cưới. Theo lời kể của ông, khi về quê P. làm thủ tục, ông nghe nói P đã từng ly hôn. Tìm hiểu thêm ông biết bà mới làm xong thủ tục ly hôn với một Việt kiều Canada trước đó chừng 1 tháng. Biết sự thật này ông đã rất bàng hoàng và dự định sẽ quay về Mỹ sau khi xong việc. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng P. quay lại tìm và nói đã có thai với ông.
Vì con, ông đã ở lại VN chờ đứa bé chào đời. Mặc dù thời gian này hai người sống với nhau không mấy hòa hợp, do bất đồng ngôn ngữ. Kenn dự tính chờ cho con trai cứng cáp hơn thì ông sẽ quay về Mỹ sinh sống.
Đúng lúc này vợ ông báo tin đang có thai đứa thứ hai. Mặc dù cuộc sống vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, nhưng ông hy vọng rằng biết đâu có con rồi cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng khi cô con gái thứ hai vừa tròn 6 tuổi thì vợ ông nhiều lần bế con ra khỏi nhà rồi đòi ông phải chu cấp 20.000 USD tiền mặt kèm theo mỗi tháng 1.000 USD để P nuôi con, nếu không ông sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa. Rời căn nhà khang trang bên quận 7, người 'vợ' ông thuê một căn nhà tồi tàn gần ga xe lửa và mở tiệm uốn tóc.
Sợ con sống thiếu thốn ông đã gom góp tiền đưa cho P. và cô cũng đã mở đến 3 tiệm uốn tóc nhưng cuối cùng đều làm ăn thua lỗ. Do thất bại liên tiếp, tình cảm vợ chồng rạn nứt khó hàn gắn. Ông tiếp tục đi dạy học và duyên phận đã cho ông gặp N., cô sinh viên cao ráo và xinh xắn. Lúc này P. cũng đã có bạn trai mới. Do ông muốn thuận tiện cho việc chăm sóc các con nên vợ cũ và chồng mới của cô cũng dọn về sống chung trong căn biệt thự mà ông thuê bên Q.7.
Vẫn chia tay
Chung sống với nhau hơn 3 năm, N. cũng sinh cho ông thêm hai cô con gái xinh xắn. Nhưng lúc này mâu thuẫn giữa ông và vợ cũ cũng lên đỉnh điểm. P. dắt hai con chung với ông và đứa con riêng với chồng mới ra khỏi nhà, P. cũng tìm cách ngăn cản ông đến thăm con.
P giữ con nhưng không có khả năng chăm sóc, dạy dỗ con, chỉ “giữ” con nhưng lại không muốn để chồng cũ nuôi dưỡng. Vào tháng 11.2013, P. đã đưa hai đứa bé đi sang Campuchia và bặt vô âm tín suốt 2 năm trời.
Ông thèm cảm giác chơi đùa và chăm sóc con của mình
Ông Kenn Smith đã đến Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM 'tố cáo bà P. bắt cóc hai đứa con M. và A.. Trước đó, ông này cũng đăng tải thông tin trên trang cá nhân về sự việc trên và nhờ giúp đỡ.
Tuy nhiên, khi bà P. đến Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để trình diện và cho rằng ông Kenn Smith và bà P. sống với nhau như vợ chồng từ năm 2006 và có với nhau hai đứa con chung. Vì không đăng ký kết hôn nên khi làm khai sinh, hai cháu chỉ mang họ mẹ.
Theo lời của bà P. cách đây ít lâu, ông Smith thay lòng đổi dạ, bỏ rơi bà, mang con đi sống với người phụ nữ khác trẻ hơn. Vì vậy bà tìm cách mang hai con đi luôn từ đó. Phía công an phường nhận thấy đây chỉ là một vụ tranh chấp con cái bình thường nên đã phân tích cặn kẽ các yếu tố pháp lý. Cơ quan này còn giúp đỡ ông lên Lãnh sự quán Mỹ để hướng dẫn các thủ tục nhận con.
Ông bén duyên với người vợ hiện tại là bà N. một học viên cũ của ông tại trường đại học, ông gặp lại N. tại quán café gần nhà, hai người bắt đầu trao đổi số điện thoại và tình cảm nảy sinh từ đó.
Sau vài tháng hẹn hò, họ bắt đầu sống chung và N đã sinh cho ông hai cô con gái là bé D. và V. vào đầu năm 2013, đầu năm 2014 sinh thêm bé B...
Tuy nhiên, một lần nữa ông và bà N. đã không đăng ký kết hôn do những trục trặc về đăng ký thường trú của ông khi hai người đến với nhau.
Trong lúc ông Smith đưa 2 đứa con trả lại cho bà P. thì bà N. ở nhà chuyển đồ đạc của bà và 2 đứa trẻ đi.
“Tôi đến thang máy và thấy có người đang chuyển tivi của tôi đi. N. ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và còn nói là do sự cố điện nên tivi bị hư và phải đem sửa”. Tôi vào nhà và mở tủ thấy quần áo đã đem đi hết. Tôi mới hỏi có phải quần áo tụi nhỏ cũng cần đem sửa. Nhìn nhà lạnh lẽo, mọi thứ đồ của vợ đã dọn đi sạch sẽ, tôi bật khóc, nghĩ thương hai đứa con".
Kết cục của cuộc tình trên không biết sẽ tới đâu, con sẽ ở với ba hay mẹ, mâu thuẫn trên có hòa giải được không vẫn còn phải chờ. Do vậy, quan trọng nhất vẫn là các cặp đôi (đặc biệt là cặp đôi người Việt - người nước ngoài) khi yêu thương và quyết định chính chắn nên đăng ký kết hôn để nếu sau này lỡ có mâu thuẫn vẫn được pháp luật bảo vệ. 
Qua tìm hiểu, trước khi đến VN ông Kenn Smith đã từng có một đời vợ ở nước ngoài, có với nhau ba con chung. Những đứa trẻ này nay đã trưởng thành. Khi đến VN Kenn lấy P. rồi N. và hiện tại có tất cả bảy đứa trẻ nhưng chỉ hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho hai đứa trẻ bé nhất.
Hiện mâu thuẫn giữa Kenn và người vợ thứ ba N vẫn diễn ra. Theo Kenn, tranh chấp vợ chồng có lẽ đến từ vấn đề tài chính. Theo N., gia đình cô không đến mức thiếu thốn, trước đây cô đến với Kenn vì tình cảm thực sự, Kenn khi đó còn là giáo viên với thu nhập khiêm tốn, sau này khi ra làm kinh doanh thì tính cách bắt đầu thay đổi.
Tuy nhiên, bố mẹ N. vẫn hỗ trợ kinh tế "Có tháng mẹ tôi phải thanh toán dùm tiền nhà" - N. nói. "Tôi biết bố mẹ vợ không thích tôi" - Kenn nói...
Sau tất cả, người vợ thứ ba là N. cho biết, cô không muốn quay lại với Kenn và không muốn chuyện riêng của gia đình trở thành đề tài cho dư luận "mổ xẻ" như cách Kenn đang làm.
Du Miên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.