Ông Đoàn Ngọc Hải làm con nuôi gia đình Tây Nguyên: 'Con sẽ trở lại, nhiều người khổ quá!'

29/03/2021 16:31 GMT+7

Sáng 29.3, ông Đoàn Ngọc Hải trở lại thị xã Ayun Pa (Gia Lai) tặng sữa, thịt hộp cho học sinh bản địa và đặc biệt được một gia đình người Jrai nhận làm con nuôi – một biệt lệ của người bản địa.

Sau khi tham dự giải Marathon Báo Tiền Phong tổ chức ở TP.Pleiku (Gia Lai) nội dung 42km, ngay sáng hôm sau, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Lần này, ông quay lại thị xã Ayun Pa và điểm đến là Trường tiểu học và THCS Lê Văn Tám, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa.
Đây là phường chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua khi dịch bùng phát và phải chịu cách ly. Mọi người phải đón một cái Tết nguyên đán bất thường từ trước đến nay khi mọi hoạt động vui chơi giải trí không được tổ chức. Việc đi lại, giao thương cũng bị giới hạn.

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng sữa và thịt hộp cho học sinh Trường tiểu học và THCS Lê Văn Tám, thị xã Ayun Pa

Ảnh: Trần Hiếu

 

Bởi vậy, niềm vui khi ông Đoàn Ngọc Hải đến với thầy trò của trường càng nhân lên gấp bội, thêm nhiều ý nghĩa nhân văn. Ở đây, hầu hết học sinh là người bản địa. Cầm trên tay phần sữa và thịt hộp từ tay ông Hải, các em học sinh lấp lánh niềm vui. Em Ksor H’way, học sinh lớp 3 của trường vui mừng: “Sữa thì thỉnh thoảng mẹ mới mua cho. Còn thịt hộp thì em chưa được ăn. Được bác Hải cho quà, em và các bạn vui lắm”.

Ông Đoàn Ngọc Hải nhận ngay 1,3 tỉ đồng ngày đầu lập “Quỹ vì đồng bào”

Ông Hải trực tiếp đến thăm hai hộ dân được ông chuyển tiền ủng hộ để xây nhà với số tiền 60 triệu đồng/căn. Khi chúng tôi đến, chị Rah Lan Eri ở Bôn Phu Ma Miơng ở xã Ia Rtô đang sống cùng 3 con ở trong ngôi nhà thưng ván cũ kỹ. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá. Chồng mất sớm, để lại cho chị 3 đứa con, đứa lớn mới hơn 7 tuổi, đứa nhỏ ngoài 30 tháng tuổi.
Hằng ngày, chị phải đi lượm nông sản còn sót lại ở các đồng ruộng sau khi người ta thu hoạch để về bán nuôi con. Cuộc sống buồn thiu, nghèo khổ khiến đôi vai chị oằn gánh mưu sinh. Mới 28 tuổi, song chị cứ như đã tuổi ngoài 50. Ánh mắt khi nào cũng buồn bã.

Gia đình bà Ksor H’loát, một trong hai gia đình được tặng nhà tình thương

Ảnh: Trần Hiếu

 

Còn bà Ksor H’loát năm nay 75 tuổi, phải một mình nuôi 5 người con và cháu bị bệnh di truyền. Con gái của bà bị tâm thần, lâu lâu lại lên cơn động kinh. Hai đứa con cô đẻ ra không biết bố là ai và cũng bị tâm thần. Cả nhà cùng sống trong căn nhà sàn ọp ẹp. Lúc mọi người bước lên cầu thang gỗ để vào nhà, căn nhà rung lên tưởng đổ đến nơi khiến ai cũng giật mình.
Chị Ksor H’khuyên, Phó chủ tịch thị xã Ayun Pa cho biết: “Đây là hai hộ quá khó khăn và là những thân phận đặc biệt. Khi được anh Hải thông báo chọn hai hộ để tặng nhà, chúng tôi đã khẩn trương thực hiện. Khoảng 20 ngày nữa họ sẽ có căn nhà mới để ở. Chúng tôi cũng vận động và tìm nguồn để hỗ trợ để cuộc sống của họ bớt khó khăn, khổ cực”.
Ông Đoàn Ngọc Hải nói hôm nay cũng là ngày đặc biệt của đời mình khi được ông Ksor Chuel và bà Nay H’Piơi ở xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) nhận làm con nuôi. Hai ông bà đã chuẩn bị một lễ cúng chu đáo gồm một con heo nhỏ, ba ghè rượu. Thầy cúng uy tín của buôn cũng được mời đến.
Nước được châm đầy vào ghè. Thầy cúng cẩn thận kiểm tra từng cần rượu rồi hắng giọng: “Ơi Yàng (Trời), hãy cho đứa con nuôi của Ksor Chuel và bà Nay H’Piơi cái chân bước đi muôn nơi không biết đau, không biết mỏi. Cho sức khoẻ. Làm việc thuận lợi, sống lâu trăm tuổi”.
Kế đó, chiếc vòng tay bằng đồng – vật tín ước, xác nhận đã được cẩn thận đeo vào tay ông Hải. Ông Chuel năm nay 72 tuổi nói rằng: “Mình chưa bao giờ nghĩ đến nhận con nuôi và người đó là Hải. Nó là anh của 6 đứa con của mình vì lớn tuổi hơn cả. Mình cúng nhận con và cũng cúng cho sức khoẻ của nó tốt, còn đi giúp nhiều người nghèo”.
Ông Hải hứa với ông bà Chuel trước khi cùng “con ngựa thồ” của mình trở về Sài thành rằng: “Con sẽ trở lại đây để thăm ba mẹ, thăm các em và buôn làng. Sẽ kêu gọi giúp cho người dân còn khó khăn. Con thấy nhiều người còn khổ quá!”.
Tấm lòng hướng về người nghèo, đến với những thân phận khốn khó nơi những bản làng xa vắng của ông Hải đã “neo” ông lại trong tình yêu thương của cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.