Ông chống gậy tặng hoa bà và cuộc sống vui vầy cùng con cháu

25/10/2021 09:40 GMT+7

Dù tuổi đã xưa nay hiếm nhưng tình cảm ông bà dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Con cháu mua hoa để ông tặng bà ngày 20.10, cũng là dịp gia đình tụ về vui vầy, gắn kết.

Mạng xã hội chia sẻ clip ông cụ tay chống gậy, dò từng bước đến tặng hoa cho bà cụ nhân ngày 20.10 khiến nhiều người xúc động. Nhận bó hoa từ ông, bà nở nụ cười hiền hậu, vui mừng. Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của ông bà, con cháu cạnh bên ai cũng vui vẻ, thích thú.

Niềm hạnh phúc giản dị

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính trong clip là cụ ông Phạm Giao (89 tuổi) và cụ bà Phạm Thị Tuấn (87 tuổi) ở xã Hợp Thành, H.Yên Thành, Nghệ An. Đoạn clip được chị Vũ Thị Trang (cháu ngoại ông bà) quay và đăng tải.

Cụ ông đi từng bước tặng hoa cho cụ bà
Vũ Thị Trang

Bà Phạm Thị Trọng (52 tuổi, con gái hai cụ) cho biết hai năm gần đây con cháu mua hoa để ông tặng bà vào ngày 20.10. Dù đi lại không còn được nhanh nhưng ông vẫn cố gắng trao tận tay để bà được vui trong ngày Phụ nữ VN vừa qua. “Thấy ông bà vui vẻ con cháu ai cũng mừng, không khí trong nhà rộn ràng lắm. Cháu quay xong ông còn bảo cho ông xem chút để thấy ảnh ông bà trong điện thoại”, bà Trọng chia sẻ.

Ông bà vui vầy cùng các con

NVCC

Theo lời chia sẻ của bà Trọng, cha mẹ bà có 7 người con (5 gái, 2 trai) và hiện đang ở nhà sát với người con trai thứ 2. Trước đây, cụ ông làm cán bộ ở xã, cụ bà làm ruộng, cuộc sống khó khăn nhưng hai người chịu khổ, chịu thương chịu khó nuôi các con khôn lớn. Gần đây, cụ ông mới nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. “Con đầu của ông bà năm nay hơn 70 tuổi, nhiều đứa cháu lập gia đình rồi nên cũng không rõ hồi xưa ông bà quen và lấy nhau ra sao, chỉ biết đến giờ cả hai vẫn ở với nhau hạnh phúc, hòa thuận. Ông bà cứ có miếng gì ngon lại nhường cho nhau, đến tết con cháu mừng tuổi, ông cũng nhắc dành cho bà”, bà Trọng nói.

“Chưa bao giờ thấy ông bà to tiếng”

Khoảnh khắc cụ ông tặng hoa cho cụ bà nhận được nhiều lượt tương tác, thả tim của cộng đồng mạng. Tài khoản Thành Nguyễn bình luận: “Quá tuyệt vời! Chúc hai cụ sống lâu, sống khỏe cùng con cháu”. “Có những điều nhỏ nhặt nhưng thấy rất hạnh phúc. Chúc ông bà mãi mạnh khỏe, bình an”, bạn Trần Ngọc Anh viết.

Với bà Trọng, bố mình là người hiền lành, luôn thương yêu vợ con, còn mẹ là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, lam lũ cùng chồng nuôi con trưởng thành. Lấy chồng ở gần đó nên bà Trọng thường xuyên về thăm cha mẹ. “Ông bà ở với nhau, có con cái lo cơm nước hằng ngày. Tôi lấy chồng gần nhà hơn 30 năm nhưng chưa thấy ông bà cãi nhau hay to tiếng bao giờ. Bà giờ cũng hơi lẩm cẩm chút nên đôi khi có dỗi nhưng ông không để bụng. Bữa cháu nói mua hoa để ông tặng bà, ông mừng tặng cho bà liền”, bà Trọng tâm tình.

Ông trao tặng bà bó hoa thể hiện tình cảm yêu thương

Còn theo chị Trang, hằng năm cứ đến 20.10 con cháu đều tổ chức ngày lễ tại nhà ông bà. Mỗi lần như vậy đều có tiết mục ông tặng hoa để bà mừng cũng như gắn kết mọi người trong gia đình lại với nhau. “Năm nay, khi ông tặng hoa, tôi quay video lại ông còn nói mở cho ông xem. Ở tuổi như ông bà có khoảnh khắc đó rất hiếm nên con cháu ai cũng vui, xem đó là kỷ niệm đẹp”, chị Trang bộc bạch và cho biết thêm ông bà dù tuổi cao, đi lại đã khó khăn nhưng vẫn luôn quan tâm đến nhau. “Ai cũng chỉ mong ông bà sẽ sống thật lâu bên con cháu cùng nhau”, chị Trang nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.