‘Ông bụt’ Lý Nhơn Thành: ‘Nhiều lần muốn bỏ nhưng cái tâm mình không cho phép’

12/01/2021 14:00 GMT+7

Cống hiến cả cuộc đời cho việc mở lời đồng ý quan tâm sẻ chia khó khăn cùng cộng đồng, ông Lý Nhơn Thành đã nhiều lần được mọi người biết đến với nhiều cái tên như Thành ‘chì’, ‘ông bụt chữa cháy, ‘người Sài Gòn tốt bụng’…

Ông Lý Nhơn Thành sinh năm 1966, hiện là Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 - từng giữ chức vụ khá cao trong lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, đến năm 2009, khi nghe tin phường Nguyễn Thái Bình thành lập lực lượng bảo vệ dân phố, ông Thành quyết định nghỉ để chuyển về đây, vì “ở đây hiểu được cái khổ, cái khó của người ta, để hễ khi dân cần là mình có mặt ngay được”. Chúng tôi đã trò chuyện cùng ông để tìm hiểu về người đàn ông ‘lạ lùng’ này.
- Chào ông Thành, được biết ông Thành rất nổi danh với nhiều cái tên như ‘Anh hùng chữa cháy’, hay ‘Ông bụt chữa cháy’. Nguyên nhân nào khiến ông đặc biệt quan tâm đến việc chữa cháy cứu người này?
Trận hỏa hoạn kinh khủng nhất tôi từng tham gia giải cứu là trận cháy tại trung tâm thương mại ITC vào tháng 10.2002. Lúc đó, tôi là một trong những 10 người đầu tiên có mặt tại hiện trường và một mình xoay xở ngăn chặn lửa lan xuống tầng trệt, cứu được 200 tiểu thương. Cũng chính là người sau đó tham gia tìm kiếm nạn nhân tử nạn trong vụ cháy, tận mắt chứng kiến sự tang thương một trận hỏa hoạn có thể gây ra, không lâu sau đó, tôi bỏ tiền tự chế chiếc mô tô cứu hỏa đầu tiên của mình.
 “Tai nạn về khuya do chạy quá tốc độ nhiều, người ngã bị tai nạn nặng, nhưng các phương tiện gần đó thì ngại chở, xe cứu thương thì lâu đến, đợi xe mà hy vọng mất dần, vậy nên chú quyết tâm phải đổi xe”

“Tai nạn về khuya do chạy quá tốc độ nhiều, người ngã bị tai nạn nặng, nhưng các phương tiện gần đó thì ngại chở, xe cứu thương thì lâu đến, đợi xe mà hy vọng mất dần, vậy nên chú quyết tâm phải đổi xe”

- Ngoài tham gia chữa cháy, không có việc khó nào ông Thành không làm, như cứu người, làm từ thiện… Có sự kiện hoặc trường hợp khiến ông Thành nhớ mãi không?
Tôi nhớ nhất là chuyện của anh xe ôm, mà giờ hay kêu tôi là ‘ba’. Lúc đó mắt nó sắp vỡ rồi, do bị cườm nước. Thấy vậy tôi chở nó đi khám. Bác sĩ nói không phẫu thuật kịp thì khả năng cao mù cả hai mắt. Vậy là tôi nháy mắt kêu bác sĩ mổ luôn, sau đó phải về nhà ‘trộm’ vàng của vợ đi bán để trả tiền. Cứu xong thì nó ‘thần tượng’ tôi tới giờ. (cười)
 “Bắt cướp, chữa cháy là đam mê ăn sâu vào máu rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được”

“Bắt cướp, chữa cháy là đam mê ăn sâu vào máu rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được”

- Được biết con trai và con gái của ông Thành cũng vô cùng tích cực trong việc giúp người. Vậy, có khi nào ông Thành gặp sự ngăn cản từ hai người con của mình không?
Con gái tôi từng ôm tay ba nói: “Mốt ba đừng đi làm nữa.” Còn con trai tôi ở xa, cũng ‘đam mê’ giống ba về công tác xã hội, sau khi thấy chuyện về tôi được lên báo thì có gọi về hỏi thăm. Nó kêu ‘Ba’ rồi ngưng một lúc lâu không nói, tôi còn sợ nó xin gì vì mình đâu có điều kiện. Nhưng sau đó nó nói một câu mà tới lượt mình ngưng. Nó nói: “Ba, con rất tự hào về ba”.
- Từng có sự cố, hay tai nạn nghề nghiệp nào nghiêm trọng khiến ông muốn dừng việc giúp người không?
Trong vụ cháy ITC, mải lo người ta quá mà tôi bị kính vỡ đâm thủng mạch lươn cũng không biết, khiến nhiễm trùng nặng đến tận ruột non. Cả tháng trời sau đó, tôi bị ra mủ tới mức nghiêm trọng. Cuối cùng, cũng nhờ anh em tự vận động gom góp, tôi mới có đủ 60 triệu đồng cho ca phẫu thuật. Lo lắng lắm, nên nhiều khi tôi nghĩ, các vị ở trên cho mình cái duyên làm được tới ngày nào thì mình làm, cố gắng phục vụ mọi người.
- Trải qua nhiều khó khăn như vậy, ngoài ‘đam mê’, có còn những động lực nào giúp ông Thành tiếp tục mở lời đồng ý, quan tâm sẻ chia đến cộng đồng?
Có những lúc bị nhiều người cản trở, tôi cũng buồn, định rã xe bán ve chai, không làm nữa. Nhưng bà con đến khóc, động viên: “Chú Thành ơi, cố gắng lên, có khó khăn gì thì tụi tui giúp, đừng bỏ tụi tui”. Thấy người ta vậy mình bỏ không được, lại ráp lại xe.
Hay gần đây nhất, sau khi biết chuyện của tôi, Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life đã liên hệ tặng gói Bảo hiểm tai nạn bảo vệ toàn diện để động viên tinh thần sẻ chia khó khăn và giúp đỡ cộng đồng của tôi.
 “Gói bảo hiểm này là lời động viên rất lớn giúp tôi tiếp tục đam mê của mình”

“Gói bảo hiểm này là lời động viên rất lớn giúp tôi tiếp tục đam mê của mình”

Thực ra trước đây tôi có ráng để dành mua bảo hiểm cho con trai và con gái rồi. Nhưng lúc này, khi tự mình được tặng gói bảo hiểm, tôi khó giữ được cảm xúc. Bảo hiểm này mang tới cho tôi động lực lớn, đặc biệt trong thời điểm mình không có điều kiện này.
- Cảm ơn ông Lý Nhơn Thành vì buổi trò chuyện chân thành và nhiều cảm xúc này. Chúc ông Thành luôn giàu sức khỏe để mãi luôn được sống với đam mê mở lời đồng ý, quan tâm sẻ chia đến mọi người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.