'Olympic Việt Nam đã bị 'ngợp' trước một Hàn Quốc quá toàn diện'

30/08/2018 10:42 GMT+7

Dĩ nhiên tôi và hàng triệu khán giả Việt Nam (VN) sẽ buồn vì chúng ta không thể lần nữa viết thêm một câu chuyện cổ tích. Nhưng sẽ là bất công nếu “ép buộc” Olympic VN phải làm được điều quá sức. Khi trình độ và đẳng cấp thua quá sâu so với Hàn Quốc, tỷ số 1-3 là chấp nhận được.

[HIGHLIGHT]: OLYMPIC VIỆT NAM - OLYMPIC HÀN QUỐC

Trước hết cần phải nói ngay về yếu tố thể lực, yếu tố then chốt cho bất cứ trận đấu nào. VN đã gần như dồn hết năng lực và sức khỏe cho trận tứ kết thắng Syria mà chỉ có đúng vỏn vẹn 2 ngày hồi phục, không đủ trả lại cho chúng ta những cầu thủ sung mãn.

Tôi đọc trên Facebook của trợ lý Lê Huy Khoa, có miêu tả đầy cảm xúc về trạng thái của cầu thủ mình sau trận tứ kết: “Chưa bao giờ toàn đội lại kiệt sức như thế. Trung vệ cỡ như Duy Mạnh mà chuột rút toàn thân, người cứng đơ như cục gạch, nhìn mà cứ xót, Văn Thanh thì đổ gục trên sân ngay sau trận đấu, Đức Huy nôn khan…”. Chỉ từng ấy chi tiết thôi, cũng đủ cho người xem một dự cảm không lành về cục diện trận bán kết.

Khi nền tảng thể lực đi xuống, thì rất khó lòng thực hiện trọn vẹn ý đồ chiến thuật. Chúng ta không thể vọt, bật, tranh cướp trong khi đối thủ quá toàn diện. Họ “đủng đỉnh” điều chỉnh nhịp độ trận đấu theo ý họ muốn. Tôi nói chữ “đủng đỉnh” ở đấy là về thái độ chứ không phải nói về tốc độ. Kể cả khi đá cực nhanh, Hàn Quốc vẫn không vội vã. Họ nhu cương tùy lúc, dẫn dắt đối thủ vào một mê cung, gần như không có lối thoát.
Hàn Quốc chơi pressing dâng cao, áp sát nhưng vẫn đủ an toàn chặt chẽ để bịt mọi khoảng trống của chúng ta. Khi không thể đeo bám được đối phương, VN đã bị mất thế trận ngay từ trung lộ và phải chịu đựng các miếng đánh như “vỗ mặt”. Tôi hơi tiếc cho bàn thua đầu tiên. Bàn thua quá sớm. Xuân Trường không đủ mạnh mẽ cả về thể chất lẫn sự quyết liệt để ngăn cản được cú lấy bóng nhẹ như không của cầu thủ Hàn Quốc.
Tôi cũng khá tiếc về sự e dè trong một số tình huống của VN. Có vẻ như, một vài cầu thủ có chút tâm lý khi đối đầu với Hàn Quốc. E dè trong cả chuyền bóng, sút bóng và phối hợp. Cầu thủ ta hình như bị “ngợp”, kể cả Xuân Trường. 20 phút dính hai lần, VN đã trở tay không kịp. Ý định dàn quân tấn công của ông Park không thể trở thành hiện thực.
Hàn Quốc xứng đáng vào chung kết. Còn chúng ta vẫn còn một trận đấu để ghi dấu ấn - tranh HCĐ vào ngày 1.9.
[VIDEO] Những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Olympic Việt Nam trước Hàn Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.