Ói cả lít máu mỗi ngày, bệnh nhân được cứu sống trong gang tấc

24/02/2016 18:55 GMT+7

Sau 13 ngày điều trị chấn thương sọ não, bệnh nhân bình phục và xuất viện. Về nhà 4 ngày, bệnh nhân này chảy máu mũi ồ ạt, ói ra máu đỏ tươi và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vì tổn thương mạch máu.

Sau 13 ngày điều trị chấn thương sọ não, bệnh nhân bình phục và xuất viện. Về nhà 4 ngày, bệnh nhân này chảy máu mũi ồ ạt, ói ra máu đỏ tươi và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vì tổn thương mạch máu.

Bệnh nhân phục hồi sau ca phẫu thuật được bác sĩ kiểm tra sức khỏe - Ảnh: Nguyên MiBệnh nhân phục hồi sau ca phẫu thuật được bác sĩ kiểm tra sức khỏe - Ảnh: Nguyên Mi
Hôm nay (24.2), Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Minh Trường, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết bệnh nhân Nguyễn Trọng Phúc (13 tuổi, quê An Giang, ngụ Bình Dương) bị tổn thương mạch máu cực kỳ hiếm gặp.
Được biết, hơn một tháng trước, em được một thanh niên trong xóm dùng xe gắn máy chở đi tắm hồ. Trên đường về, bị té xe bất tỉnh, em bị chấn thương nặng vùng đầu phải nhập viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị chấn thương sọ não.
Sau 13 ngày được điều trị, Phúc bình phục và xuất viện. Tuy nhiên, về nhà được 4 ngày thì bệnh nhân chảy máu mũi ồ ạt, ói ra máu đỏ tươi, cơ thể tím tái, lạnh toát. Hoảng sợ, gia đình đưa em vào lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
“Bé liên tục ói ra máu tươi, nhiều nhất là vào sáng sớm, ói cả nửa bô, ước chừng gần cả lít máu”, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết.
Chụp mạch máu hai lần, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tổn thương một nhánh mạch máu ở mũi xuất phát từ động mạch não trước bên phải.
Theo tiến sĩ - bác sĩ Lê Văn Phước, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, đây là chấn thương rất hiếm gặp, có tỷ lệ 0,11%. Nếu tổn thương này không được xử lý kịp thời, tiếp tục vỡ thì bệnh nhân sẽ tử vong.
“Các bác sĩ đã can thiệp bằng cách bít hoàn toàn mạch máu bị tổn thương bằng coils (dây xoắn kim loại) để cứu bệnh nhân. Tình trạng bé hiện đã hồi phục và có thể xuất viện”, bác sĩ Dũng nói.
Được biết, kinh tế gia đình bệnh nhân rất khó khăn, đưa con nhập viện cấp cứu mà “không xu dính túi”. Cả nhà 6 người (ba mẹ và 4 anh chị em bé Phúc) phải rời quê, đến Bình Dương ở thuê, kiếm sống. Ba là công nhân làm ở xưởng gỗ, mẹ ở nhà bán bún, anh trai lớn làm phụ hồ, một em nhỏ đang học lớp 4. Riêng bé Phúc phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ. Bé cũng không có bảo hiểm y tế.
Việc phẫu thuật, điều trị đến giờ đều do Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ chi phí để cứu được bệnh nhân lt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.