Ốc Thanh Vân xót xa cô bé 8 tuổi bị bạn bè trêu chọc 'không có bố'

11/11/2021 16:12 GMT+7

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, K.N và bố phải sống xa nhau. Điều đó làm cô bé bị bạn bè trêu chọc "không có bố" khiến Ốc Thanh Vân xót xa.

Ốc Thanh Vân dành lời động viên cho khách mời nhí 8 tuổi

Chụp màn hình/ BTC

Trong Điều con muốn nói (dự kiến lên sóng lúc 19 giờ 15 ngày 12.11 trên VTV9), bé K.N mang đến một mảnh giấy với lời khẳng định: “Con có bố”. Em tiết lộ nhà có 4 thành viên, trong đó, bố làm ở công ty xuất nhập khẩu về sữa và đang công tác tại Úc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, bố em không thể về Việt Nam. K.N chia sẻ: “Bố đi làm từ lúc chưa có dịch đến bây giờ đã hai năm. Con nhớ bố rất nhiều. Con mong đại dịch sớm kết thúc để bố về gặp con, gia đình lại bên nhau”.

K.N kể thêm các bạn ở trường thấy chỉ có mỗi mẹ đưa đón nên chọc là cô bé không có bố. Nữ khách mời 8 tuổi ngậm ngùi: “Các bạn nói con không có bố. Con nói bố làm xa ở Úc nên không về được, có nhiều bạn sẽ không tin. Con muốn mở hình của bố cho các bạn xem nhưng con không có hình”. K.N còn thông qua chương trình Điều con muốn nói nhắn gửi đến các bạn: “Các bạn ơi, mình có bố nhưng bố đi làm xa ở Úc. Khi nào bố về mình sẽ nói cho các bạn nha”.

Vì đại dịch, cô bé 8 tuổi lên truyền hình chứng minh với bạn “mình có bố”

BTC

Ngoài ra, bé gái 8 tuổi thổ lộ ước mơ khi lớn lên làm bác sĩ vì thấy ngoại, mẹ thường xuyên bị bệnh. Cô bé còn kể xấu anh trai 15 tuổi hay thức khuya chơi game và dậy trễ. Dù anh thường hay chọc ghẹo K.N nhưng em vẫn mong anh học giỏi, dành thời gian chơi với em nhiều hơn. Những chia sẻ đầy đáng yêu của khách mời nhí khiến MC Ốc Thanh Vân bật cười thích thú.

Ngồi phía sau căn phòng bí mật, mẹ của K.N chia sẻ dù chồng thường xuyên gọi điện thoại mỗi ngày nhưng hai cha con rất buồn vì đã lâu không được gặp nhau. K.N giống mẹ với tính cách nhẹ nhàng, tình cảm, trong khi ông xã và con trai hoạt bát hơn. Mỗi khi nhìn những đứa trẻ quanh nhà được bố đón về, thấy ánh mắt con gái khiến chị thương xót. Mẹ cô bé chia sẻ: “Trước đây, khoảng 2-3 tháng anh sẽ về nhà trong 1 tháng. Vì dịch nên anh ấy ở Úc 2 năm. Anh nói sẽ sắp xếp công việc xong, khi hết dịch sẽ đón mẹ con sang, để cho K.N học bên ấy. Tôi cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa, an ủi con gái và con trai”.

Lắng nghe câu chuyện, Ốc Thanh Vân thổ lộ K.N là một cô bé hiểu chuyện, đầy mạnh mẽ. Nữ MC nhận xét cô bé toát lên sự tự tin khi dõng dạc nói cho những người bạn hiểu hơn về gia đình. “Qua buổi trò chuyện, mong rằng mẹ tiếp tục giữ vững tinh thần để lo cho hai anh em thật tốt như những gì mẹ đã làm, kết nối các con, hai anh em nương nhau để làm chỗ dựa cho mẹ, bố cũng yên tâm phần nào. Mong cả nhà mình bình an và sớm được đoàn tụ”, Ốc Thanh Vân nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.