Ô tô lao xuống vực ở đèo Mã Pì Lèng: 'Phép màu đã đến với gia đình'

05/04/2023 09:47 GMT+7

Biết chồng vẫn còn sống sau khi rơi xuống hang sâu nhiều giờ liền, chị Ngọc cho rằng phép màu đã đến với gia đình mình.

Liên quan đến vụ ô tô lao xuống vực ở chân đèo Mã Pì Lèng (xã Pải Lủng, H.Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), bác sĩ Sấn Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), cho biết các chỉ số sinh tồn của tài xế Cao Hoài Đức (trú Hà Nội) và du khách Thò Mí L. (trú TT.Đồng Văn, H.Đồng Văn, bị rơi xuống hang sâu 56 m) đều đã ổn định.

Ô tô lao xuống vực ở đèo Mã Pì Lèng: 'Phép màu đã đến với gia đình' - Ảnh 1.

Chị Ngọc nhận hỗ trợ từ cơ quan chức năng H.Mèo Vạc

NVCC

Chị Giàng Thị Ngọc (23 tuổi, vợ anh L.) đang chăm sóc chồng tại bệnh viện cho biết, sáng ngày 3.4, khi đang ở nhà tại TT.Đồng Văn thì chị nhận được tin chồng gặp nạn. Lúc này, dù chân tay đang bủn rủn nhưng chị đã cố gắng bình tĩnh để lấy xe đến hiện trường.

"Khi có mặt tại địa điểm xảy ra tai nạn, tôi thấy có rất đông người dân, lực lượng chức năng đang cố gắng xê dịch chiếc ô tô che lấp miệng hang đá ra. Trong khi đó, không thấy tín hiệu chồng tôi dưới hang đá; đến trưa, chỉ thấy một chiếc thẻ ngân hàng", chị Ngọc kể.

Chị Ngọc nhớ lại, trong khoảng thời gian không có tin tức về chồng, chị luôn mở điện thoại nhìn hình ảnh chồng rồi cầu mong có phép màu giúp chồng trở về với gia đình.

"Tôi nhớ sáng hôm đó tôi và chồng có cãi nhau nên chồng không mang giấy tờ đi, thẻ ngân hàng kia không phải của anh. Tôi cũng có thoáng suy nghĩ chắc anh L. giận tôi, trốn ở đâu không ra. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ như thế và rất hối hận, tôi chỉ ước chồng còn sống và tôi sẽ không bao giờ nói những câu nặng lời với anh ấy nữa", chị Ngọc xúc động nói.

Ô tô lao xuống vực ở đèo Mã Pì Lèng: 'Phép màu đã đến với gia đình' - Ảnh 2.

Anh L. được lực lượng chức năng đưa lên mặt đất sau hơn 10 tiếng mất tích

CÔNG AN TỈNH HÀ GIANG

Theo chị Ngọc, đến khoảng 15 giờ ngày 3.4, nghe được tiếng người ở dưới hang vọng lên khiến ai cũng vui mừng. Chị cũng gọi tên chồng mình từ trên xuống.

"Thời điểm đó, tôi thực sự vui mừng và khóc nghẹn trong hạnh phúc, đúng là một phép màu đến với gia đình tôi. Nếu chồng tôi xảy ra chuyện, chắc tôi ân hận suốt đời vì sáng lỡ to tiếng với anh", chị Ngọc nói và cho hay, hiện chồng chị chưa nhớ được nhiều, chỉ nhớ lúc rơi xuống hang đá bị ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy được cứu lên mặt đất.

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 ngày 3.4, chiếc xe ô tô biển số 29A-370xx do ông Cao Hoài Đức điều khiển, đưa 3 khách du lịch đến tham quan tượng đài thanh niên xung phong tại chân đèo Mã Pì Lèng thì xảy ra tai nạn.

Cụ thể, sau khi dừng lại cho khách du lịch xuống xe, tài xế chuẩn bị di chuyển về hướng TT.Mèo Vạc (H.Mèo Vạc) thì xe ô tô mất phanh, tụt lùi từ sân tượng đài xuống ta luy âm.

Trong lúc tụt lùi, xe ô tô va trúng anh Thò Mí L. đang đứng ở mép bãi đỗ xe khiến anh L. bị cuốn theo xe ô tô xuống vực và mất tích. Nhận được tin báo của Công an H.Mèo Vạc, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã đến hiện trường phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.