Ở nơi uống ly nước 20.000 đồng nhưng ngắm được 'view triệu đô'

Tấn Đạt
Tấn Đạt
15/05/2021 10:35 GMT+7

Tại một số nơi ở TP.HCM, người trẻ chỉ cần bỏ ra tầm 20.000 đồng là có được một ly nước và ngắm khung cảnh 'view triệu đô'.

Cầu Mống ở Q.1, bờ kè ga tàu thủy Bình An thuộc TP.Thủ Đức hay bờ kè khu Trung Sơn, H.Bình Chánh là những kết quả mà chúng tôi nhận được từ nhiều người trẻ khi hỏi: “Ở TP.HCM nơi nào uống nước giá rẻ mà vẫn ngắm được khung cảnh đẹp?"

Nhìn rõ được tòa nhà Bitexco

Chúng tôi chọn cầu Mống là điểm đến đầu tiên. Đứng trên cầu, chúng tôi nhìn được một góc Sài Gòn lung linh ánh đèn với những tòa nhà cao chọc trời và xa xa là bến Bạch Đằng. Tại đây, các bạn trẻ có thể mua một số loại nước uống từ trà tắc, trà chành hay trà đào, đều đồng giá 20.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Anh Thư, 32 tuổi, sống tại tòa nhà The Tresor, Q.4, TP.HCM, cho biết chị thường xuyên chạy bộ hoặc đi dạo hóng mát ở cầu Mống. “Tôi thích cái không khí thoáng mát và "view" đẹp, phù hợp cho một buổi tối thư giãn cùng bạn bè, người yêu....”, chị Thư cho hay.

Tòa nhà Bitexco nổi bật trong đêm nhìn từ cầu Mống

Ảnh: Tấn Đạt

Đa dạng thức uống trên cầu Mống

Ảnh: Tấn Đạt

Kênh Tàu Hủ lung linh dưới ánh đèn, phía xa là bến Bạch Đằng

Ảnh: Tấn Đạt

Từ cầu Mống, các bạn trẻ có thể ngắm rõ hơn tòa nhà Bitexco hoặc chiêm ngưỡng toàn kênh Tàu Hủ  đổ ra cửa sông Sài Gòn trong ánh đèn vàng lấp lánh nhẹ nhàng và bình yên.

Bạn trẻ hóng gió trên cầu Mống

Ảnh: Tấn Đạt

Góc nhìn khác dưới chân cầu Khánh Hội

Ảnh: Tấn Đạt

Bên cạnh đó, nhiều người trẻ là thợ chụp ảnh cũng chọn nơi đây để thực hiện bộ ảnh cho khách của mình.
"Trên đây khá thoáng mát và "view" lại đẹp. Đi bộ trên cầu nhìn ra sông Sài Gòn khá thích thú, về đêm nhìn cầu Khánh Hội lên đèn đẹp mắt lắm, đặc biệt là nhìn rõ được tòa nhà Bitexco", Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa, thợ chụp ảnh tự do tại TP.HCM, chia sẻ.

Nguyễn Thị Thuận, 21 tuổi, ngụ Q.9 cũng chọn cầu Mống làm nơi "check-in"vì có "view" đẹp

Ảnh: NVCC

 Lãng mạn, “chill”, chất ngất

Còn tại bờ kè ga tàu Thủy Bình An vào buổi tối, chúng tôi có thể ngắm trọn khu Vinhomes Central Park, nổi bật nhất là tòa nhà “chọc trời” Landmark 81 với màu trắng, vàng lung linh trên nền trời đêm. Khu vực này không sầm uất và chỉ có vài hàng quán cá viên chiên đồng giá 10.000 đồng/xiên, nước uống đủ loại dao động từ 20.000-30.000 đồng/ly.

Nhẹ nhàng, bình yên tại bờ kè ga tàu thủy Bình An

Ảnh: Nguyễn Dương

Lữ Duy Tường, 24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM, cho rằng giá nước uống ở đây phù hợp túi tiền của giới sinh viên. “Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa nhâm nhi nước, vừa ngồi tán gẫu với bạn bè trước khung cảnh đắc địa, “view triệu đô” như thế này.  Toàn bộ bờ sông Sài Gòn rực sáng về đêm bởi ánh đèn của những cao ốc nổi tiếng được gói gọn trong ánh mắt chúng mình”, Tường nói.

Tòa nhà Landmark 81 sừng sững

Ảnh: Tấn Đạt

Đoạn bờ sông Sài Gòn tại bờ kè này có chiều dài hơn 1km, là lối đi công cộng và khuôn viên chạy dọc theo đoạn sông.

Các bạn trẻ đón gió, thích thú với "view triệu đô" ở TP.HCM

Ảnh: Tấn Đạt

Cặp đôi trẻ đón gió chiều ở TP.HCM

Ảnh: Nguyễn Dương

“Ngồi bên dòng sông Sài Gòn với mặt sông rộng lớn, tôi có thể ngắm những chuyến tàu hàng xuôi ngược về cảng, phía bên kia bờ là cả một khung cảnh thành phố tuyệt đẹp. Không gian cũng không kém phần lãng mạn, “chill” và chất ngất”, Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 24 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM chia sẻ khi đến bờ kè ga tàu thủy Bình An.

Cùng nhau trò chuyện, hóng gió rồi quên đi phiền muộn

Ảnh: Tấn Đạt

Ngoài ra, khu bờ kè khu Trung Sơn, H.Bình Chánh (đường số 43 khu dân cư Trung Sơn, TP.HCM)  cũng là nơi các cặp đôi trẻ thường tìm đến để hóng gió. Giá nước ở đây dao động từ 15.000-20.000 đồng nhưng cũng được ngắm cảnh  "view triệu đô"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.