Nuốt pin cúc áo, cô bé phải nhập viện do phỏng thực quản

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/12/2021 09:07 GMT+7

Các chuyên gia từ lâu đã cảnh báo nguy cơ từ pin cúc áo nếu không may trẻ mắc phải. Một cô bé 9 tuổi ở Scotland mới đây đã nhập viện vì phỏng thực quản do nuốt pin.

Trong lúc chơi đùa, bé Sarah Wallace, 9 tuổi, ở thị trấn Kirkcaldy (Scotland) đã vô tình nuốt 1 cục pin cúc áo vào ngày 22.11. Cục pin mắc kẹt ở thực quản và khiến cô bé rất khó chịu, theo Daily Record.

Cục pin được lấy từ một chiếc vòng cổ có đèn phát sáng. Sarah đã chơi chiếc vòng cổ này được vài tuần. Ban đầu, cô bé ngậm chiếc vòng và cảm nhận được mùi vị kim loại.

Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra khi bé Sarah phát hiện cục pin cúc áo trong chiếc vòng. Bé đưa pin vào miệng ngậm để xem vị nó thế nào. Thế nhưng, bé đã vô tình nuốt nước miếng khi có pin trong miệng, khiến pin trôi tuột xuống thực quản.

Bé Sarah Wallace bị bỏng thực quản sau khi vô tình nuốt pin cúc áo

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Do lo sợ mình sẽ bị bệnh nên bé Sarah đã thú nhận vụ việc với mẹ và cha dượng. “Khi bước xuống cầu thang, vẻ mặt cô bé không hoảng sợ nhưng lộ rõ là biết mình đang rắc rối”, bà Joanne kể lại.

Chỉ khoảng 10 phút sau khi mẹ gọi cấp cứu, bé Sarah bắt đầu ôm ngực, la hét vì đau và ngã quỵ xuống. Mẹ của bé là bà Joanne Wallace (35 tuổi) và cha dượng Jamie Longland (38 tuổi) quyết định không đợi xe cấp cứu đến. Họ lập tức lái ô tô để đưa Sarah đến Bệnh viện Victoria ở thị trấn Kirkcaldy.

Các bác sĩ đã lập tức chụp X-quang và xác định vị trí cục pin. Họ bơm vào mũi Sarah dung dịch diamorphine, một tiền chất của thuốc giảm đau morphin.

Dung dịch giúp bé Sarah cảm thấy dễ chịu hơn nhưng cũng khiến bé bị sặc. Khi sặc, Sarah ho mạnh và may mắn tống cục pin từ thực quản ra ngoài. Cục pin màu xanh đen. Những chất trong pin đã rò rỉ ra ngoài gây phỏng thực quản bé Sarah.

“Thực quản của Sarah bị bỏng nên khi lành sẽ để lại sẹo”, bà Joanne cho biết. Tuy nhiên, may mắn là bé đã thú nhận sớm việc nuốt pin với mẹ và được đưa ngay đến bệnh viện. Nhờ cấp cứu kịp thời nên hậu quá không nghiêm trọng.

Cô bé sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia Trẻ em và Thanh thiếu niên ở thành phố Edinburgh (Scotland) để theo dõi, theo Daily Record.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.