Nuốt nước mắt chặt cây cảnh ế đêm 30

15/02/2018 21:00 GMT+7

Từ chiều đến tối 30 tết, nhiều người bán cây cảnh ở Hà Nội đã phải nuốt nước mắt chặt bỏ các loại cây cảnh do ế hàng , không bán được.

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 30 Tết, hàng loạt cửa hàng bán hoa, cây cảnh đã treo biển hạ giá. Tuy nhiên lượng người mua vẫn không tăng lên. Theo quan sát, không chỉ trong khu vực nội thành mà ngay cả những địa điểm bán cây cảnh lớn ở ngoại thành cũng trong tình trạng ế ẩm.
Những khu vực bán hoa, cây tết nhiều ở nội thành Hà Nội như Hoàng Cầu, Nhật Tân, Hoàng Quốc Việt… những người bán cây do phải trả lại mặt bằng trước giao thừa nên từ 17 giờ chiều đã chặt chặt cây, đem vứt để về nhà chuẩn bị cho đêm 30.
“Tôi là người ở huyện Quốc Oai mang đào, quất lên đường Hoàng Quốc Việt này để bán. Nhưng chợ tết năm nay ế ẩm quá nên đành nuốt nước mắt chặt bỏ mà về”, anh Cấn Xuân Hữu nói.
Ngược lại, ở các địa phương ngoại thành Hà Nội, do không phải trả lại mặt bằng nên nhiều hộ kinh doanh vẫn cố nán lại để bán gỡ gạc. “Năm nào tôi cũng buôn quất, lâu lắm rồi mới lại ế như năm nay. Năm nay người đi mua ít lạ thường, nên phải cố bán đến 23 giờ may ra gỡ gạc được đồng nào thì hay đồng ấy”, anh Nguyễn Xuân Tuynh (quê ở huyện Chương Mỹ) chia sẻ.
Từ đầu giờ chiều ngày 30 Tết, nhiều điểm bán cây cảnh đã treo biển hạ giá Ảnh Thu Hương
Mặc dù treo biển hạ giá nhưng khách vẫn không đông lên Ảnh Thu Hương
Tại khu vực hồ Đến Lừ, người buôn vứt lại đào, quất Ảnh Thu Hương
Đào ế bị chặt bỏ Ảnh Thu Hương
Quả quất được vứt la liệt sau khi các hộ kinh doanh dọn đi Ảnh Thu Hương
Có một số người dân đến nhặt lại cành đào khi người bán vứt lại Ảnh Thu Hương
Ở ngoại thành, nhiều người cố bán đến sát giao thừa để gỡ vốn Ảnh Thu Hương
Đến 20 giờ 30, quất cảnh chỉ còn giá 100.000 đồng/3 cây Ảnh Thu Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.