0
Giới hữu trách tỉnh Palawan của Philippines hôm 10.10 thông báo về trường hợp mới nhất cho thấy cá sấu vẫn tiếp tục hoành hành ở đảo phía nam nước này, theo AFP.
5
8 con mèo được cụ Diệp đặt tên là Mi, con chó được đặt tên là Ú U, khi cụ còng lưng đẩy chiếc xe lượm ve chai khắp phố phường ở TP.HCM, Mi và Ú U nằm im nhìn người, xe tấp nập.
0
“Cá thu, cá trích, cá mè/Im re khi gặp cá kè nướng than”. Người dân vùng biển miền Trung đã “ca tụng” độ ngon của con cá kè như vậy đó.
0
Nhiều năm qua, căn nhà nhỏ tạm bợ ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, TX.Cai Lậy (Tiền Giang) là nơi nương tựa của ông Nguyễn Văn Giới (51 tuổi) bị bại liệt, tâm thần và em gái Nguyễn Thị Gọn (42 tuổi) cũng liệt hai chân.
0
Torghabeh là địa chỉ đỏ, nơi những cô gái Iran ở Mashhad có thể thỏa chí cầm ống hút shisha phì phèo nhả khói, nơi không có khái niệm thời gian với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
0
Ở góc khác, xứ sở 'nghìn lẻ một đêm' vẫn còn những nông dân cưỡi lừa chăn cừu, sống khó nghèo trong các ngôi nhà đắp nên từ đất.
0
Sáng nay 31.5, Đại Kiếm Vương Mobile tung ra bản cập nhật mới nhất, mở tính năng Kết hôn, cộng đồng Đại Kiếm Vương Mobile đã có thể danh chính ngôn thuận có đôi có lứa, rộn ràng báo hỉ khắp giang hồ.
0
Suốt 34 năm qua, thượng tọa Thích Thiện Thông (63 tuổi), trụ trì chùa Long An (P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) luôn hết lòng chăm lo người già neo đơn không nơi nương tựa và giúp đỡ người nghèo.
0
Mỗi lần về quê miệt Vĩnh Long, tôi lại rất thích thú khi được thưởng thức món bánh bò nướng thanh long ruột đỏ với hương vị vừa béo, vừa thơm, vừa xốp, lại có màu sắc rất bắt mắt.
0
Trưa ngày 21.2 (17 tháng giêng âm lịch năm Kỷ Hợi) tại thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn (Bình Định) đã khai mạc lễ hội Vía Bà. Hàng ngàn người dân trong và ngoài địa phương đã kéo về tham dự lễ hội.
0
Một mình lạc giữa trời xa
Mượn ai đây chút quê nhà nương thân
3
15 năm qua, ông Chín xem lũ chim trời như vật nuôi, chăm sóc cho chúng dù chẳng thu được nguồn lợi nào.