Nước sông Hậu dâng làm vỡ đê, nước ngập 1 mét làm nhiều hộ dân phải 'bơi'

Nước sông Hậu dâng cao kỷ lục làm vỡ một đoạn đê bao chống lũ đã khiến hàng chục ha vườn cây, nhà dân ở Cần Thơ chìm sâu trong nước .

Rạng sáng 8.10, con nước triều cường cuối tháng 8 âm lịch đã dâng cao mức 2,17m, đã làm vỡ đê bao, tràn vào uy hiếp hàng chục các hộ dân khu vực 3, Sông Hậu, thuộc phường Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ.
[VIDEO] Cuộc sống khốn khổ ngày vỡ đê của người dân Cần Thơ
Nhiều nơi nước ngập hơn 1m, không chỉ khiến cuộc sống của người dân đảo lộn, nhiều gia đình không kịp trở tay di dời đồ đạc. Những vật nuôi như heo, gà bơi lõm bõm trong nước. Nhiều gia cầm bị thiệt hại, một số ao nuôi thuỷ sản mất trắng, hàng ha vườn cây ăn trái có nguy cơ chết vì ngập úng.
Lực lượng cứu hộ địa phương đã tới di dời người già đến nơi an toàn Ảnh: Đình Tuyển
Ngay sau khi được tin vỡ đê, lực lượng cứu hộ, phòng chống thiên tai, dân quân của phường Cái Khế và Q.Ninh Kiều đã xuống hiện trường để tìm hướng khắc phục. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND Q.Ninh Kiều, cho biết: “Cách đây 2 tháng là quận đã cho lực lượng xuống gia cố đê nhưng có những đoạn vẫn không thể chịu nổi áp lực nước quá lớn. Khu vực bị vỡ đê vốn trước đây là bờ của hai ao nuôi cá, đào rất sâu, lực lượng không thể lặn đào móc đất đắp được. Chúng tôi sẽ cho máy múc vào gia cố trong hôm nay. Trước mắt, chỉ khắc phục được điểm lở, còn nếu nước cao quá, tràn qua đê thì không thể ngăn được”, ông Hải nói. Quận Ninh Kiều cũng sẽ tính phương án bơm chống úng để cứu các vườn cây, giảm nhẹ thiệt hại cho các hộ dân.
Vườn cây trái của người dân có nguy cơ bị thiệt hại do ngập Ảnh: Đình Tuyển

Theo dự báo, trong hai ngày tới, mực nước triều cường trên sông Hậu sẽ còn dâng cao uy hiếp các đê bao trên địa bàn các cồn, cù lao của TP.Cần Thơ.
Sinh hoạt của người dân đảo lộn Ảnh: Đình Tuyển
Phải nhường những chỗ cao ráo cho vật nuôi Ảnh: Đình Tuyển
Đồ đạc của người dân chìm trong nước Ảnh: Đình Tuyển
ông Bùi Văn Dây, khu vực 3, Sông Hậu, phường Cái Khế, bị tai biến, bất lực ngồi nhìn nước ngập khắp nơi. Vợ ông phải đi buôn ve chai kiếm sống và xin cặn từ các quán ăn về cho heo ăn Ảnh: Đình Tuyển
Đàn heo nhà ông Dây dù đã được chủ nhường chỗ ở cao hơn nhưng vẫn không tránh được ngập Ảnh: Đình Tuyển
Chuồng gà, chuồng heo phía sau nhà ông Dây bị nước bủa vây Ảnh: Đình Tuyển
Cặp có con vừa thoát nạn sau một đêm nước dâng bất ngờ Ảnh: Đình Tuyển
Một số gia cầm nhà ông Dây bị chết rạng sáng nay Ảnh: Đình Tuyển
Tiếc ti vi cũ và hai bịch gạo là những thứ quý giá trong nhà ông Dây lúc này Ảnh: Đình Tuyển
Nước ngập, đàn vịt bơi lội quanh nhà Ảnh: Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.