Nước ngập nửa mét, người dân lội bì bõm giữa Hà Nội

25/08/2016 13:42 GMT+7

Cơn bão số 3 đã đi qua nhưng gần một tuần nay cụm 5, tổ 36 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội vẫn ngập , người dân phải lội nước bì bõm mỗi ngày.

Chiều 24.8, chúng tôi có mặt tại ngách 45/124 có nhà vẫn bị ngập sâu 50 - 60 cm, thậm chí nước còn tràn vào làm người dân sống trong nhà như sống giữa một ao tù nước thải. Toàn bộ cư dân ở đây nếu ra ngoài phải xắn quần cao nhưng nhiều khi vẫn bị ướt.
Nhiều gia đình đã phải di chuyển sang nhà người thân ở nhờ vì nước vào nhà làm mất nước, mất điện. Chúng tôi phải bịt mũi khi nhiều đoạn nước thải ở các cống rãnh dâng lên bốc mùi xú uế nồng nặc. 
Trẻ em đi học trên "đường thủy" như thế này rất nguy hiểm Ảnh Phạm Dự
Ông Phạm Duy Hà, một người dân ở cụm 5, tổ 36 phường Tứ Liên cho biết: “Nhiều năm nay cứ đến mùa mưa bão chúng tôi lại khổ sở vật lộn với cảnh ngập nước kéo dài. Năm nay bị ngập nặng nề nhất. Tính đến hôm nay đã là 6 ngày chúng tôi phải sống trong cảnh lội nước bì bõm".
"Hôm đỉnh điểm nước tràn vào nhà tôi đến 90 cm, bốc mùi hôi thối nồng nặc khắp nhà. Không chỉ vậy, nước tràn vào nhà cuốn theo rất nhiều muỗi, côn trùng các loại. Toàn bộ đồ dùng ở tầng 1 đều phải kê cao đến cả mét để tránh ngâm trong nước thối", ông Hà nói thêm.

tin liên quan

Đường Hà Nội thành sông sau mưa 20 phút
Cơn mưa lớn lúc 20 giờ 30 hôm nay (20.8) và kéo dài trong hơn 20 phút đã biến nhiều tuyến đường của Hà Nội ngập thành sông. Giao thông hỗn loạn, người dân chật vật khi di chuyển qua các tuyến đường ngập lụt.
Theo ông Nguyễn Văn Hạnh, một cư dân ở đây cho hay tình trạng ngập úng xuất hiện từ khoảng năm 2014 sau khi trường mầm non Tứ Liên xây dựng. Do trong quá trình thi công đã làm vỡ cống và vùi lấp đường thoát nước của cả ngõ khiến mỗi lần mưa là ngập.
"Mấy hôm trước nước ngập và nhà cả mét, đồ đạc kê cao vẫn bị ngấm nước. Ổ cáp điện của chúng tôi đã hư hỏng hoàn toàn. Cả gia đình có mỗi bể nước để sinh hoạt thì bị nước bẩn tràn hết vào bốc mùi hôi thối. Bây giờ ở trong nhà cũng khổ, đi ra khỏi nhà cũng khổ”, ông Hạnh cho biết.
Khắp các con ngõ ở cụm 5, tổ 36 bị ngập nước
Trẻ em sống cùng nước ngập
Nước tràn vào cả nhà
Ông Nguyễn Văn Hạnh đang chỉ cho chúng tôi mực nước lúc dâng cao nhất, bây giờ nước trong nhà đã rút
Nhà ông Phạm Duy Hà khổ sở vì nước tràn hết vào nhà
Bể nước sinh hoạt, đồ dùng bị ngập trong nước thối
Không ai nghĩ rằng đây là cuộc sống ở giữa Hà Nội Ảnh Phạm Dự
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.