Nửa thế kỷ đem tiếng cười đến khán giả, NSƯT Bảo Quốc hiện sống ra sao?

Hoàng Kim
Hoàng Kim
12/06/2022 08:39 GMT+7

NSƯT Bảo Quốc là một “danh hài” đúng nghĩa với lối diễn hài duyên dáng suốt mấy chục năm qua. Ông còn được mọi người yêu mến vì đạo đức trong nghề lẫn ngoài đời. Ông mới từ Mỹ về nước để chuẩn bị cho mini show của mình.

Hai năm trước, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc đã mua một căn nhà thật đẹp tại khu Him Lam, quận 7, TP.HCM, trong khi căn biệt thự cũ của ông bà vẫn còn cho thuê với thu nhập hấp dẫn. Lâu nay vì dịch Covid-19 nên hai ông bà không về được, căn nhà mới này do cô con gái toàn quyền chăm sóc. Lần về nước này mới thật sự “tân gia”, ông bà đã thiết kế cho nhà đẹp thêm. Đặc biệt là vườn lan phía sau nhà, rực màu tím quý phái. Bà Thủy vợ ông rất yêu hoa và mát tay trồng cây, ở Mỹ bà cũng chăm sóc một vườn hoa sau nhà cô con gái út Hồng Loan, quanh năm rực rỡ.

Vợ chồng NSƯT Bảo Quốc tại căn nhà mới ở khu Himlam quận 7, TP.HCM

h.k

“Cái gốc Việt đâu dễ nhạt phai”

Căn nhà nằm trong khu đẹp và yên tĩnh, mỗi sáng hoặc chiều ông có thể đi bộ gần một tiếng đồng hồ ra tận bờ sông với không khí trong lành và sự an toàn chung quanh. Ông bà rất thích ngôi nhà này vì thế. Bởi bên Mỹ ông cũng phải tập thể dục chăm chỉ theo lời bác sĩ. Thực tế ông bị mổ gan mấy năm trước, nhưng hồi phục khá nhanh, và bây giờ phải khám định kỳ sau mỗi 3 tháng, cho nên lần này cũng chỉ được về 3 tháng mà thôi, phải trở lại Mỹ tái khám. Bà Thủy nói: “Để xem lần này ông có khỏe hơn thì xin lệnh bác sĩ cho khám định kỳ 6 tháng, như vậy chúng tôi ở Việt Nam được lâu hơn”.

Hỏi sao ông bà không ở hẳn bên Mỹ mà cứ đi về liên tục, ông cười: “Con cháu cũng còn bên đây nhiều lắm, nhớ tụi nó chớ! Và nhớ món ăn quê hương, nhớ bạn bè, nhớ sinh hoạt, phong cảnh… Nói gì nói, cái gốc Việt của mình đâu dễ nhạt phai. Kệ, cứ đi đi về về bất cứ khi nào còn sức khỏe”.

Hai ông bà vui cùng bạn bè trong căn nhà mới

h.k

Quả thật ông đã khỏe lại rất nhiều, người thon gọn, đi đứng nhanh nhẹn, ăn uống ngon miệng (dù dưới sự “giám sát” của bà).

“Bảo mẫu” của Bảo Quốc

Ông nói vui: “Tui vẫn còn cô bảo mẫu quản lý sát sao đó nha. Cô ấy khó tính lắm, không có dám tung tăng đâu à”. Quả thật bà chăm sóc ông chu đáo vô cùng, chăm từ trong bệnh viện cho tới khi ra viện, thuốc men thế nào, ăn uống thế nào, đều có “chế độ” đàng hoàng. Mấy năm trước, khi ông vừa mới mổ, ông về Việt Nam còn yếu, bà “quản lý” chặt chẽ từng gói xôi, từng miếng thịt, ăn bao nhiêu thì vừa sức. Năm nay ông khỏe hơn nhiều, nên hai ông bà mở tiệc mời bạn bè liên tục và ông cũng có thể ăn uống thoải mái hơn.

Đúng hơn, bà Thủy đã chăm ông cả đời, gánh vác mọi thứ để ông rảnh tay đi hát. Lấy chồng nghệ sĩ, lại là người hồn nhiên như ông, người vợ như bà đã chấp nhận và giỏi giang đến mức đáng nể. Nhìn gương mặt Bảo Quốc là biết ông “ngây thơ” thế nào. Không so đo, toan tính, không bon chen, đố kỵ, ông đi hát bằng cả trái tim và chỉ biết hát thật tử tế mà thôi. Về nhà, ông cũng giao quyền hết cho vợ, thậm chí còn không biết xài tiền. Bà kể: “Đi đâu cũng có tôi bên cạnh, nên ông không biết trả tiền. Có lần, tôi không đi cùng được, tôi nhét tiền vô túi ông, dặn dò đủ thứ, vậy mà ông cũng quên luôn tiền trong túi”.

Vợ chồng NSUT Bảo Quốc và cháu ngoại Gia Bảo (bìa trái)- ông bầu của mini show Bảo Quốc

h.k

Bà đã lo toan chuyện nhà thật khéo, kể cả quản lý nhà hàng tiệc cưới, để ông say mê làm nghề. Khi ông lớn tuổi, thì bà ngưng hết việc kinh doanh, tập trung chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho ông. Bà cười: “Trời thương cho tôi một sức khỏe lạ lùng, hơn 70 tuổi rồi mà không có bệnh gì hết, các chỉ số sức khỏe đều rất ổn. Chục năm trước, nhiều người hỏi sao việc kinh doanh nhà hàng còn tốt như vậy mà đã nghỉ, uổng quá, tôi nói trời cho nhiêu đó là được rồi, mình biết đủ là đủ. Thời gian còn lại mình phải biết hưởng thụ chứ, vui với tuổi già vẫn hơn là cắm đầu kiếm tiền hoài”.

Quả thật, hai ông bà rất biết hưởng thụ tuổi già. Không phung phí, xa hoa, đôi khi lại rất giản dị, nhưng vẫn rộng rãi, thoải mái, sang trọng. Năm nào về nước hai ông bà cũng đi du lịch khắp nơi, rồi đi làm từ thiện. Giờ đã hơn 70 tuổi nhưng ông bà vẫn đủ sức đi tận miền trung, miền tây xa xôi, chụp hình đăng facebook rất tươi tắn, trẻ trung. Hạnh phúc cứ hiện lên trong từng nụ cười. Nói không ngoa, gia đình ông bà thật sự đại phúc, con cháu đề huề, học hành đỗ đạt, công việc ổn định, thương yêu kính trọng lẫn nhau. Tiếng cười luôn tràn ngập trong gia đình y như tiếng cười ông đã đem đến cho sân khấu.

Những nụ cười duyên dáng mà Bảo Quốc cống hiến cho đời đã quay lại dâng tặng ông và gia đình.

Mini show Hơn 60 năm vui buồn cùng sân khấu của NSƯT Bảo Quốc sẽ diễn ra vào đêm 3.7 tại Nhà hát Trần Hưng Đạo, TP.HCM với sự tham gia của các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Điền, Thanh Hằng, Vũ Luân, Tú Sương, Kim Tử Long …

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.