Nữ thủ tướng bị con gái 'quấy rối' ngay giữa buổi live stream

La Vi
La Vi
10/11/2021 20:30 GMT+7

Trong khi Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đang cố gắng giải thích về các thay đổi quy tắc chống dịch Covid-19 , cô con gái 3 tuổi đã trốn khỏi giường để làm gián đoạn buổi livestream của mẹ.

Giữa lúc thảo luận về vấn đề của các doanh nghiệp trong khuôn khổ chính sách mới liên quan dịch Covid-19, bà Ardern đã bị phân tâm bởi một điều gì đó ngoài khung hình. Một giọng nói yếu ớt cất lên: "Mẹ ơi".

Thủ tướng Ardern phì cười khi con gái "quấy rối" buổi livestream

chụp màn hình clip

Bà đáp: "Đáng ra con phải ở trên giường rồi. Đã đến giờ ngủ rồi con yêu. Quay lại giường ngủ đi, chút nữa mẹ sẽ đến".

Ngay sau đó, thủ tướng New Zealand đã xin lỗi mọi người và đùa rằng: "Đây là lần đi ngủ thất bại đúng không?"

Sau khi được bà ngoại đưa vào giường, vài phút sau bé Neve lại lẻn sang gọi mẹ.

"Ồ mẹ xin lỗi con yêu, mẹ nói chuyện lâu quá", Thủ tướng Ardern nói với con.

Sau đó bà xin phép mọi người dừng trò chuyện để đưa con đi ngủ.

Trải nghiệm này có lẽ không phải là điều gì mới lạ đối với các bậc phụ huynh trong thời gian làm việc tại nhà. Vì tình hình dịch bệnh, nhiều nhân vật của công chúng buộc phải thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp tại nhà, nên ngày càng có nhiều "sự cố" phát sóng.

Sự cố nổi tiếng nhất là của "người cha BBC". Giáo sư Robert Kelly khi đang bàn luận về vấn đề chính trị Hàn Quốc, thì 2 đứa con của ông bỗng dưng từ đâu bước vào khung hình.

Đầu năm nay, một bộ trưởng nội các New Zealand cũng có một pha "đỏ mặt" khi con trai bà bước vào phòng, hứng thú khoe với bà một củ cà rốt có hình thù "nhạy cảm".

Bà Ardern và con gái

nz herald

Thủ tướng Ardern sinh bé gái Neve Te Aroha vào tháng 6.2018. Bà là nữ lãnh đạo thứ hai có con trong lúc đương nhiệm sau cố thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.