Nữ sinh viên 'có duyên' với mèo: 'Nhặt ngoài đường về nuôi không hề xui xẻo"

08/10/2022 12:12 GMT+7

Thấy những con mèo bị bỏ rơi bên vệ đường, đa số là vừa được sinh ra, nhỏ xíu, lông còn ướt, cô sinh viên Tuyết Nhi mang về nhà nuôi. Cứ thế, trong vòng nửa năm qua, nữ sinh viên này đã nhặt 8 con mèo con đem về nhà.

Ra đường hay gặp mèo bị bỏ rơi

Theo tìm hiểu của Thanh niên, nữ sinh trong câu chuyện trên là Dương Thị Tuyết Nhi (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM). Tuyết Nhi chia sẻ, khi đi ngoài đường thì hay thấy những con mèo bị bỏ rơi. Không biết là có duyên hay sao mà cứ mỗi lần cô đang ngang là "các bé kêu lên, mà còn kêu thật to" nên Nhi dừng lại và mang về nhà.

Cô sinh viên có duyên với mèo

NVCC

Nhiều người hay nhắc đến điềm gở khi mang mèo về nhà nhưng Nhi cho rằng đó là quan niệm lỗi thời. Cô cho hay mình thậm chí nhặt được mèo vào những ngày cận Tết hoặc tháng 7 âm lịch, thế nhưng cuộc sống vẫn suôn sẻ thuận lợi. “Thật ra mình nghĩ khi cứu những sinh mạng khác, kể cả là con vật gì đi nữa thì may mắn sẽ đến. Nếu sợ xui thì có thể chụp ảnh đăng lên hội nhóm, sẽ có người đến cứu”, Nhi chia sẻ.

Con mèo đầu tiên được Nhi đưa về nhà vào một ngày cận Tết Nguyên đán. Khi nghe tiếng mèo kêu rất thảm thiết trong dãy nhà trọ, cô đã đi tìm nơi phát ra tiếng kêu và phát hiện 3 chú mèo con. Nhi ôm các bé đi vòng vòng xóm để hỏi chủ nhưng vẫn không có ai nhận. Thế là cô đưa mèo về nhà, làm vệ sinh và ủ ấm. “Tết đó mình phải ở lại Sài Gòn để chăm các bé luôn vì chúng còn quá nhỏ. Đến khoảng mùng 4 Tết, mình nhờ được chỗ bạn chăm sóc hộ, lúc đó mới về quê đón Tết với gia đình”, Nhi kể.

Tuyết Nhi bên chú mèo mà cô nhặt được ngoài đường

NVCC

Cô kể, hầu hết mèo mà cô nhặt được đều bé xíu, có con trong thùng giấy carton ở ngoài đường, có con bị bỏ trong đám cỏ.

Thông thường, sau khi nhặt về, nếu mèo còn quá nhỏ thì Nhi lau người, còn nếu lớn hơn một chút thì cô tắm bằng nước ấm rồi đưa đến bác sĩ thú y để tẩy giun và tiêm phòng để tránh các loại bệnh.

Ước mong làm một foster chính thức

Trong căn phòng trọ nhỏ của cô sinh viên Tuyết Nhi hiện đang nuôi 3 bé mèo. Chúng là Thỏ, Chuột và Bò Sữa được cô đặt đúng theo màu lông của từng đứa. Nhi chia sẻ, có duyên nhặt được nhiều mèo là vậy, nhưng với kinh tế eo hẹp của một sinh viên, Nhi không thể nuôi hết. Sau khi mèo lớn hơn một chút, cứng cáp và khỏe mạnh, Nhi sẽ tìm chủ mới cho chúng. Thường thì Nhi trao cho người quen hay bạn bè để tiện cùng chăm sóc và hỗ trợ.

Những chú mèo Nhi đang nuôi hiện tại

NVCC

Nhi tâm sự, tiền nuôi mèo cực kỳ tốn kém so với một sinh viên. Mỗi tháng, ngoài tiền ăn thì còn rất nhiều khoản chi phí khác như chi phí y tế, vật dụng. Là một sinh viên đang còn phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính của gia đình, Nhi cũng phải khéo thu vén. Ngoài việc học ở trường, Nhi còn làm thêm để kiếm thu nhập từ việc dịch truyện online.

Nhi cho biết có kinh nghiệm nuôi mèo từ nhỏ nên rất rành kiến thức chăm sóc mèo. Mèo nhà Nhi đều được dạy tự đi vệ sinh trong toilet. Nhưng mà cũng có đứa khó chịu, ỏng ẹo dữ lắm. Như bé mình nhặt gần đây kén ăn khủng khiếp, ăn thịt không ăn mỡ, ăn cá thì không ăn da cá. Nếu không phải yêu thương động vật thì đúng là không thể nào chịu nổi”, Nhi nói.

Theo cô chia sẻ, trong những giai đoạn buồn bực, bị áp lực thì những người bạn bốn chân này khiến cô cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Nói về những dự định trong tương lai, Tuyết Nhi cho biết cô đang cố gắng để sau này có một công việc làm ổn định, để có thể trở thành một foster chính thức (người chuyên chăm sóc chó mèo bị bỏ rơi trong một tổ chức, hội nhóm cứu trợ chó mèo).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.