Nữ sinh chuyên đi học bằng ghế từ nay đã có thêm 'bạn đồng hành' tuyệt vời

05/10/2023 13:03 GMT+7

Không có đôi chân lành lặn, Ngọc Hà chuyền mình trên 2 chiếc ghế để vào lớp học, đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 12 năm liền. Tháng trước, Hà trở thành tân sinh viên ngành kế toán, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

'Học là con đường duy nhất'

Đó là lời tâm sự và cũng là quyết tâm lớn nhất của Ngô Thị Ngọc Hà (18 tuổi, quê ở H.Châu Thành, Long An). Khiếm khuyết từ khi lọt lòng, đi lại khó khăn nên từ nhỏ, Hà đã nghĩ chỉ có con đường học tập mới giúp mình có công việc tốt, kiếm tiền giúp đỡ ba mẹ.

Vào cấp 1, cô bé được ba mẹ xin vào học ở trường công. Thời điểm đó, thầy cô sợ Hà không theo kịp bạn, nên chưa nhận ngay mà cho học thử một thời gian. Đạt danh hiệu học sinh giỏi là minh chứng cho thấy Ngọc Hà có khả năng theo kịp bạn bè.

Đường đến trường của nữ sinh đi bằng ghế đã bớt nhọc nhằn - Ảnh 1.

Ngọc Hà di chuyển bằng cách chuyền mình qua 2 chiếc ghế nhựa trong sân ký túc xá trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Phan Diệp

Chiếc xe lăn trường trao tặng giúp Hà đến trường dễ dàng hơn

Là nông dân trồng thanh long đầu tắt mặt tối, cho con đi học, đồng nghĩa với việc ba mẹ Hà phải thay nhau bồng bế, đưa đón con mỗi ngày. Từ năm 8 tuổi, cô bé lấy 2 chiếc ghế kê lên rồi tập di chuyển để ba mẹ đỡ vất vả. Hà vốn trầm tính, nhưng không yếu đuối. Em ít khi buồn hay tự ti vì khiếm khuyết của bản thân.

Trên con đường chinh phục giấc mơ vào đại học, ngoài sự nỗ lực của Hà, còn có công lao to lớn của ba mẹ và tình yêu thương của thầy cô, bạn bè.

"Cứ lên mỗi cấp học, gặp được những thầy cô, bạn bè mới, em đều được giúp đỡ. Em nhận ra, mọi người rất quan tâm, không ai bỏ lại em phía sau. Đó là động lực để em cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày", Hà chia sẻ.

Ban đầu, Hà thích học ngành marketing. Vì đi lại khó khăn, em được thầy cô tư vấn học kế toán, đúng với sở trường thích tính toán của mình.

Hà ít có dịp đi đâu xa khỏi quê nhà, vì thế, việc đăng ký trường đại học ở TP.HCM là quyết định táo bạo. Ngày nhận tin con gái trúng tuyển, ba mẹ Hà vừa vui, nhưng cũng mất ngủ mấy đêm liền, lo con gái một mình xoay xở với cuộc sống ở thành phố.

Đường đến trường của nữ sinh đi bằng ghế đã bớt nhọc nhằn - Ảnh 3.

Những lúc học ở tầng 2, tầng 3, việc di chuyển của Hà gặp nhiều vất vả.

Hồ Nhâm

Trái ngược với những lo lắng của ba mẹ, Hà cho rằng đã đến lúc mình tự lập hơn. Cô gái hy vọng bằng việc rời xa vòng tay gia đình giúp mình có thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm sống, chuẩn bị cho việc đi làm sau này của bản thân.

Đầu tháng 9, sau khi sắm sửa đủ dụng cụ học tập, đồ dùng cá nhân, ba Hà thuê xe chở lên ký túc xá cho con. Hằng ngày, Hà dùng xe điện 3 bánh di chuyển từ ký túc xá sang trường học. Tuy nhiên, để đến được giảng đường tận tầng 2, tầng 3… Hà phải đi và chuyền mình trên 2 chiếc ghế rất vất vả.

'Tự hào khi trường có một sinh viên như Hà'

Đại diện trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật cho biết, sau khi biết đến hoàn cảnh của Ngọc Hà, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên đã tiếp cận, xác minh thông tin, trình ban giám hiệu quyết định tặng em xe lăn điện. 

Món quà trị giá 20 triệu đồng được trích từ nguồn học bổng hỗ trợ của trường. Với những trường hợp sinh viên bị thiệt thòi, có nghị lực vượt qua khó khăn đạt thành tích trong học tập như em Ngọc Hà, cán bộ viên chức và sinh viên trường luôn thể hiện sự chia sẻ, ngưỡng mộ.

Đường đến trường của nữ sinh đi bằng ghế đã bớt nhọc nhằn - Ảnh 4.

Hà đến lớp bằng chiếc xe lăn điện mới được nhà trường tặng.

Phan Diệp

Chỉ sau 2 ngày, Hà đã nhận được món quà bất ngờ. Giờ đây, với chiếc xe điện nhỏ gọn, Hà có thể vào thang máy để đến thẳng lớp học. Đường đến giảng đường của cô tân sinh viên đã bớt nhọc nhằn.

"Nhà trường luôn quyết tâm không để bất kỳ người học nào phải nghỉ học vì bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào. Đặc biệt, trường tự hào khi có một sinh viên như Ngọc Hà", đại diện trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật cho biết.

Sống cùng các sinh viên khác ở ký túc xá, cô gái cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn mới. Những việc như rửa chén, giặt đồ hay quét nhà, Hà đều có thể tự làm. Duy chỉ có lúc phơi hay lấy quần áo từ trên cao xuống, Hà phải nhờ bạn giúp đỡ. Sau gần 1 tháng nhập học, cô gái đã quen với cuộc sống mới. Ba mẹ của em ở quê cũng an tâm vì biết con gái được thầy cô, bạn bè yêu thương.

Đường đến trường của nữ sinh đi bằng ghế đã bớt nhọc nhằn - Ảnh 5.

Hà học bài trong phòng ký túc xá, sáng 26.9

Hồ Nhâm

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa (50 tuổi) - mẹ Ngọc Hà cho biết, gia đình rất xúc động, biết ơn sự quan tâm của thầy cô, bạn bè ở trường đã giúp đỡ con gái mình. Người mẹ lúc trước luôn lo lắng con khó hòa nhập ở môi trường mới giờ đã hoàn toàn an tâm.

"Con gái tuy thiếu may mắn hơn những đứa trẻ bình thường khác nhưng đi đến đâu con cũng được giúp đỡ. Trước ngày đi học, con động viên tôi hãy tin tưởng con sẽ sớm hòa nhập. Nay biết con được mọi người yêu thương, tôi không biết nói gì ngoài lời cám ơn", bà Thoa nói.

"Để đáp lại tấm lòng của thầy cô và bạn bè, em nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để xứng đáng với những gì mình được nhận", Hà chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.