Nữ sinh ‘bom hàng’ vì mua áo cho mẹ đang bệnh: Ấm lòng trước Giáng sinh

Thanh Quân
Thanh Quân
22/12/2023 15:05 GMT+7

Sau một thời gian điều trị tại BV Bình Định, mẹ của nữ sinh 'bom hàng' Phan Thị Ca (nữ sinh trong câu chuyện 'bom hàng' nhưng đầy cảm động) được xuất viện trong hôm nay (22.12).

Ngày 22.12, Bệnh viện Bình Định cho biết bà Phạm Thị Lang (mẹ của nữ sinh 'bom hàng' Phan Thị Ca) sức khỏe đã được cải thiện hơn rất nhiều và được xuất viện trong hôm nay.

Người mẹ đã có thể xuất viện

Bác sĩ Bùi Thị Phương Anh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bình Định cho biết: "Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các kết quả cận lâm sàng phát hiện bà Lang có khối áp xe lớn dưới vùng da đầu, dẫn đến tình trạng nhiễm trùng nặng. Ngoài ra, bệnh nhân còn mắc các bệnh kèm khác bao gồm tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn não và thoái hóa khớp nặng. Sau đó, bệnh nhân đã được điều trị ngay bằng một đợt kháng sinh mạnh, được dẫn lưu mủ, dịch dưới da đầu kết hợp với điều trị thoái hóa khớp bằng các thuốc tạo nhờn đặc hiệu".

Nữ sinh ‘bom hàng’ vì mua áo cho mẹ đang bệnh: Ấm lòng trước Giáng sinh- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Lang được điều trị miễn phí tại Bệnh viện Bình Định

THANH QUÂN

Hiện tại, tình trạng mẹ của nữ sinh Phan Thị Ca đã được cải thiện, cảm giác khỏe hơn, không còn tình trạng nhiễm trùng, hết đau đầu, da đầu đã sát với xương sọ, các xét nghiệm đã trở về chỉ số bình thường. 

Bên cạnh đó, Bệnh viện Bình Định đã khám thêm số một số chuyên khoa khác cho bà Lang như: phụ sản, liên chuyên khoa,… nhằm bảo đảm loại trừ các nguyên nhân khác.

Sau quá trình kiểm tra toàn diện với tình trạng sức khỏe được cải thiện, Bệnh viện Bình Định thống nhất cho bà Lang xuất viện trong ngày 22.12. Bà Lang sẽ tiếp tục được theo dõi tại nhà trong thời gian tới do có tiền sử bệnh phức tạp với một số bệnh nền kết hợp.

Vụ nữ sinh 'bom hàng' ở Bình Định: Người mẹ sức khỏe đã ổn định

Bệnh viện sẽ tiếp tục đồng hành

Trong quá trình bà Lang điều trị, toàn bộ chi phí khám, xét nghiệm, điều trị... cho bà Phạm Thị Lang, Bệnh viện Bình Định miễn phí hoàn toàn. Ngoài ra, bệnh viện cũng tài trợ tiền ăn, ở cho bệnh nhân và người nhà chăm sóc.

Nữ sinh ‘bom hàng’ vì mua áo cho mẹ đang bệnh: Ấm lòng trước Giáng sinh- Ảnh 2.

Gia đình của nữ sinh Phan Thị Ca có hoàn cảnh hết sức khó khăn

THANH QUÂN

Sau quá trình điều trị và các bước can thiệp thành công, bệnh nhân đã đạt được sự ổn định trong tình trạng sức khỏe, tuy nhiên, do có nhiều nguy cơ liên quan đến các yếu tố bệnh nền, Bệnh viện Bình Định quyết định tiếp tục theo dõi và đồng hành chặt chẽ với bệnh nhân trong thời gian tới. Với những rủi ro từ các yếu tố bệnh nền, việc theo dõi sức khỏe chặt chẽ sẽ giúp đánh giá và ứng phó kịp thời với mọi thay đổi trong diễn tiến bệnh lý.

Trong ngày xuất viện, bà Lang đã không thể giấu được những xúc động: "Những năm qua, chưa bao giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh và vui như hôm nay. Tôi hết đau đầu, có thể đi đứng lại bình thường như trước đây. Tôi mừng không thể nào nói hết được bằng lời". Đồng thời, bà Lang cũng gửi những lời cảm ơn đến Bệnh viện Bình Định và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng gia đình trong suốt thời gian qua.

Như Thanh Niên đã thông tin, nữ sinh Phan Thị Ca (học lớp 9, ở xã Cát Tường, H.Phù Cát, Bình Định) là nhân vật chính trong câu chuyện "bom hàng" nhưng đầy cảm động được chia sẻ nhiều trong thời gian qua. 

Cụ thể, đầu tháng 12.2023, nữ sinh thấy mẹ bị bệnh nhưng không có quần áo để mặc nên đã lên mạng đặt mua đồ cho mẹ.

Ít hôm sau, khi shipper giao hàng thì Ca không có tiền để nhận hàng, do em chỉ mới tích góp được 30.000 đồng từ tiền nhặt ve chai. Sau khi nghe về hoàn cảnh của em, chủ shop quần áo vì quá cảm động đã tìm đến nhà và giúp đỡ gia đình em.

Câu chuyện về Ca được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Nhiều người đã chủ động tìm đến tận nhà để giúp đỡ gia đình Ca. Sau đó, Bệnh viện Bình Định đã tiếp nhận và điều trị cho mẹ của em miễn phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.