Nữ sinh 16 tuổi để lại tin nhắn ‘bố mẹ đừng tìm con nhé’, rồi biệt tích

Phạm Đức
Phạm Đức
17/03/2022 16:30 GMT+7

Sau khi để lại dòng tin nhắn với nội dung “Con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé”, nữ sinh 16 tuổi ở Hà Tĩnh đã bỏ nhà đi biệt tích mấy ngày nay, khiến người thân hết sức lo lắng.

Ngày 17.3, thông tin từ Công an TT.Xuân An (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này phối hợp với gia đình một người dân trên địa bàn đang cố gắng tìm cách liên lạc với một nữ sinh 16 tuổi bỏ nhà ra đi mấy ngày qua.

Trước đó, chiều ngày 15.3, sau khi học về và ăn cơm tối với gia đình xong thì em Cao Thị Ngọc A. (16 tuổi, ngụ tại khối 11, TT.Xuân An) rời khỏi nhà và cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến 21 giờ cùng ngày, người thân bất ngờ nhận được dòng tin nhắn từ Facebook của em A. gửi về.

Nữ sinh 16 tuổi để lại dòng tin nhắn rồi biệt tích mấy ngày qua

TÂN KỲ

Em A. viết: “Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa”.

Mặc dù bố mẹ của em A. đã cố gắng liên lạc để khuyên nhủ con gái nhưng bất thành vì nữ sinh này tắt máy.

Gia đình em A. sau đó đã trình báo sự việc cho Công an TT.Xuân An để nhờ lực lượng chức năng vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm và đăng tải thông tin tìm người thân lên mạng xã hội.

Người nhà em A. đăng thông tin tìm người thân lên mạng xã hội

TÂN KỲ

Chị Cao Thị Hương Giang (chị gái của A.) cho hay, trưa ngày 16.3, chị đã gọi điện liên lạc được với em gái. Tuy nhiên, em A. chỉ nói chuyện được khoảng 10 phút thì tắt máy và tiếp tục cắt đứt liên lạc với gia đình.

“Cuộc trò chuyện giữa tôi và em gái diễn ra rất nhanh vì em ấy không muốn nói chuyện. Tôi hỏi em gái đang ở đâu thì em ấy lúng túng, khi bảo ở Hà Nội, khi thì nói ở Sài Gòn. Tôi cũng khuyên nhủ em về với gia đình vì bố mẹ đang hết sức lo lắng. Chỉ nói được mấy câu thì em ấy tắt máy và đến nay gia đình đã cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng vẫn không được”, chị Giang nói.

Theo chị Giang, A. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em và A. bị bệnh thận từ lúc lên 4 tuổi. Trước khi em A. bỏ đi khỏi nhà thì gia đình không thấy em này có biểu hiện gì khác thường. Gia đình cũng rất mong ai nhìn thấy được A. thì liên lạc giúp với gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.