‘Nữ quái’ Hồng Nga vẫn đáng yêu

Hoàng Kim
Hoàng Kim
10/01/2022 10:52 GMT+7

Đêm 9.1 mini show của nghệ sĩ Hồng Nga tại phòng trà Không Tên (TP.HCM) đầy kín khán giả. Bà xuất hiện trong tình thương yêu tuyệt vời của mọi người.

Hồng Nga năm nay hơn 70 tuổi, cho nên “ông bầu” Gia Bảo cuống quít làm show cho bà. Quả thật, bà đã hơi yếu, ngồi đứng hơi khó khăn, ca hát lại quên lời, quên thoại một chút. Ấy vậy mà khán giả không ai trách, cứ vỗ tay động viên liên tục. Vì quá thương bà đó thôi! Vì quá trân trọng một tài năng thuộc thế hệ vàng! Bà chỉ cần đứng đó cho khán giả gặp gỡ thôi cũng được.Ở cái tuổi đó, nhớ nhớ quên quên là chuyện bình thường. Người ta mua vé bạc triệu nhưng không ai khe khắt, bởi khán giả biết thời gian khắc nghiệt rồi sẽ cuốn trôi tất cả, hình bóng đó, vóc dáng đó giờ cố mà giữ lấy, mai sau biết còn tương phùng trên sân khấu.

Nghệ sĩ Hồng Nga (trái) và NSƯT Tú Sương trong trích đoạn Ánh sáng phù du

H.K

Bà chảy nước mắt tâm sự: “Tôi nhớ sân khấu lắm, thèm ca hát lắm, một ngày không ca hát tôi thấy hụt hẫng”. Cho nên có những hôm bà đứng ngay trước cổng nhà ca vang lên một câu vọng cổ cho hàng xóm nghe chơi. Giờ thì bà ca ngay trên sân khấu, giọng vẫn rất mùi, rất ngọt, bài vọng cổ Kiếp cầm ca mà NSND Viễn Châu viết riêng cho bà vẫn chưa phai thương nhớ. Khán giả dường như cũng ngân ngấn nước mắt dõi theo bà, trái tim rung lên vì yêu mến. Bà đúng là “nghệ sĩ của nhân dân”.

Nghệ sĩ Hồng Nga run khi trở lại sân khấu ở tuổi 77

Và Hồng Nga vẫn còn đủ sức thể hiện chất bi, hài, độc của mình trong ba trích đoạn Ánh sáng phù du, Tấm Cám, Nửa đời hương phấn, tất nhiên với sự hỗ trợ đắc lực của dàn em cháu như NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Phượng Loan, NSƯT Tú Sương, NSƯT Vũ Luân, Thanh Hằng, Võ Minh Lâm, Hồng Tơ, Gia Bảo, Quốc Đại, Bình Tinh… Toàn những “ngôi sao”, nhưng tất cả đều yêu quý “má Nga” bởi bà từng đóng vai mẹ của rất nhiều thế hệ nghệ sĩ, cho nên “má Nga” cần là mọi người lại sum vầy bên “má”. Khi “má” quên thoại, em cháu “đỡ” liền, khán giả nhận ra và cười rần chứ không bắt bẻ. Một đêm diễn không chỉ có phấn khích về nghệ thuật, mà còn ấm áp tình đồng nghiệp. Thật sự Hồng Nga vẫn rất duyên, và dàn nghệ sĩ em cháu lại rất giỏi, nên khán giả không hề tiếc tiền mua vé.

NSƯT Vũ Luân, nghệ sĩ Hồng Nga, Thanh Hằng, NSƯT Phượng Loan trong trích đoạn Nửa đời hương phấn

H.K

Sự có mặt của NSƯT Vũ Linh, ca sĩ Ngọc Sơn, Ân Thiên Vỹ trong mini show của nghệ sĩ Hồng Nga cũng xứng đáng vô cùng. Lâu lắm khán giả không gặp lại Vũ Linh, giờ nghe giọng ca ấy vẫn khỏe khoắn, mượt mà. Vũ Linh là một ngôi sao lừng lẫy một thời, sau này rất khó mời ông biểu diễn, nhưng lần này ông xuất hiện quả là thú vị. Khán giả bằng lòng với một đêm gặp lại những nghệ sĩ mình ái mộ. Cải lương sau hai năm dài gần như lặng tiếng vì đại dịch, thì đêm sáng đèn này rõ ràng quý giá. Cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều nhớ sân khấu “như điên”, chỉ cần mở màn là rộn ràng, phấn khích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.