‘Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai tiết lộ quá khứ từng làm phục vụ, công nhân

22/04/2021 15:08 GMT+7

Trên trang cá nhân, Hiền Mai đăng tải dòng trạng thái kể về cuộc sống khó khăn của mình trước khi nổi tiếng khiến nhiều người bất ngờ.

"Nữ hoàng ảnh lịch" tâm sự thời bao cấp ba mẹ cô là nhà văn, nhà báo “nổi tiếng chứ không có bao nhiêu tiền". Đến năm lớp 10, vì nhà nghèo nên nữ diễn viên quyết định đi làm thêm vào buổi tối. Cô phục vụ, bưng bê nước cho một tụ điểm ca nhạc ngoài trời ở quận 3. Nhớ lại thời điểm đó, Hiền Mai thừa nhận: “Cực khổ lắm chứ, với một con bé mới 16 tuổi học lớp 10”.
Theo lời kể, sau khi kết thúc giờ học trên lớp, Hiền Mai “chạy thục mạng về nhà" để kịp thay đồng phục và có mặt tại chỗ làm. Cô bưng bê nước, rửa ly tới tận 12 giờ đêm mới về nhà. “Mà nhớ lúc đó mình xin vô trễ nhất, nên được phân công làm ở khu tệ nhất, gần cổng, khách chỉ được đứng không có chỗ ngồi. Nên nhiều khi bưng nước tới thì khách đông quá chen chúc, đổi chỗ, khiến Hiền Mai nhiều lần phải đền tiền.

Hiền Mai từng được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút

Ảnh: FBNV

“Đền tiền nước vài lần thì khôn ra. Mình tự làm bảng số, cứ đưa bảng số cho ai thì sẽ giao nước cho người đó. Vậy mà cũng gặp nhiều khách khó chịu, vì đông khách quá. Chờ lâu không được uống nước, khi mình bưng nước ra, khách tức quá cầm nguyên ly nước hất vô người, ướt hết. Ngỡ ngàng và chỉ ngậm miệng cười chứ giờ sao”, diễn viên sinh năm 1967 tâm sự.
“Nữ hoàng ảnh lịch” cho hay khi làm công việc này suốt mấy tháng trời, cô ngủ ít hơn vì sáng phải dậy sớm học bài. Đó cũng là lý do cô thường ngủ gật trên lớp. “Lúc đó mình nhớ bị thầy cô la dữ lắm vì suốt ngày ngủ gật. Nhưng tới lúc thầy cô biết thì thương mình lắm. Mình nhớ nhất lúc mình ngủ, vẫn biết cô giáo tới chỗ mình, sợ quá ráng dậy mà không nổi. Khi các bạn sợ quá tính kêu mình dậy, thì cô nói: Để bạn ngủ chút đi, đừng gọi. Nhắc đến là chỉ muốn khóc", diễn viên Tuổi thần tiên nói thêm. 

Ở hiện tại, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống viên mãn, hạnh phúc

Ảnh: FBNV

Hiền Mai tiết lộ không chỉ làm phục vụ nước, cô còn từng làm công nhân hợp đồng, thợ nề “dang nắng đội mưa". Nhìn lại quá khứ khó khăn của mình, nữ diễn viên khẳng định cô “nghèo chứ không hèn". Giải thích về điều này, Hiền Mai chia sẻ: “Mình nhớ lúc đó có rất nhiều người theo đuổi, dụ dỗ tặng xe xịn, nhà cửa, tiền bạc, quần áo hiệu... Nhưng dù mình rất nghèo, nhưng mình không cần. Mặt mình vẫn rất vênh, rất kiêu, đừng hòng đụng tới mình nha. Nên mình mới được như bây giờ".
Thông qua câu chuyện cá nhân, Hiền Mai mong mọi người phải biết quý trọng bản thân và phấn đấu cho tương lai. Cô chia sẻ thêm: “Mình không bao giờ đứng đúng một chỗ như vậy, nghèo hèn như vậy mãi. Điều đó tạo lập nên tính cách và tính cách tạo lập cả một tương lai, một đời người”. Đồng thời, ở cuối bài viết, nữ diễn viên còn nhắn nhủ: “Cuộc đời là vậy mà. Cứ yêu đời, đời sẽ yêu mình”.
Hiền Mai được khán giả gọi là “nữ hoàng ảnh lịch" cùng với các người đẹp khác như Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng… Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh ông xã và con trai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.