Nữ hành khách bám trên ca pô taxi: Chỉ có thần may mắn mới cứu sống tôi

01/09/2016 19:50 GMT+7

Đó là lời chị N.T.T.H (34 tuổi), nạn nhân của vụ tài xế taxi QT đánh đập dã man và cướp tài sản rạng sáng 31.8 trên đường Triệu Việt Vương, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ngày 1.9, chị N.T.T.H vẫn tiếp tục điều trị tại Khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Theo các bác sĩ, chị H nhập viện rạng sáng 31.8 với nhiều vết thương khắp tay và chân, khuôn mặt bị bầm tím và sưng vù. Chị H được phòng cấp cứ khâu 3 mũi trên trán và chuyển lên khoa ngoại chấn thương tiếp tục điều trị.
Đến chiều 1.9, sức khỏe chị H phục hồi dần nhưng vẫn bị choáng, mệt mỏi và chưa hết khủng hoảng tinh thần.
Mặc dù sự việc xảy ra đã hơn 1 ngày nhưng chị H vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị nói “Chỉ có thần may mắn mới cứu tôi thoát chết”.
Chị H cho biết, lúc gần 2 giờ ngày 31.8, sau nhiều lần năn nỉ thì tài xế P.T.A (24 tuổi), mới chấp nhận trả lại điện thoại iPhone 6 cho chị, nhưng vẫn không trả lại tiền. Thế nhưng khi chở chị H. về gần tới khách sạn, tài xế còn yêu cầu chị H. thanh toán tiền cước taxi. Lúc này chị H nói nếu không trả lại tiền chị sẽ không xuống xe và gọi điện thoại báo công an thì tài xế thách thức “Nếu mày muốn tao chở mày đi luôn”, rồi giật điện thoại trên tay chị H. và cho xe chạy tốc độ rất nhanh ra khỏi trung tâm Đà Lạt.
Sau đó tài xế chở chị H. đến con đường vắng không bóng người qua lại, gần thiền viện Trúc Lâm. Lúc này chị H. cổ với tay cầm cà vạt của tài xế kéo lại phía sau thì tài xế mới cho xe tấp vào lề đường. Chị H. van xin tài xế trả lại bóp tiền nhưng tài xế lại lôi chị H. ra khỏi xe đánh đấm túi bụi vào mặt.
“Anh ta rất dã man, túm tóc và đập đầu tôi nhiều lần vào ca pô khiến tôi chảy máu rất nhiều”, chị H. nói.
Chưa hết, sau khi đánh chị H., tài xế tiếp tục lên xe nổ máy rồ ga chạy tiếp nên chị H. liều mình nhảy lên nắp ca pô xe, bám chặt vào cần gạt nước.
Chị H kể: “Tài xế liên tục nhấn ga, đánh lái bất ngờ và còn dật lùi xe cố tình hất tôi văng xuống đất. Tôi tưởng mình văng xuống đường nhiều lần, chỉ có thần may mắn cứu sống tôi”.
Chị H. đang làm việc tại một spa ở TP. HCM, chuyên chăm sóc sắc đẹp. Sau vụ bị đánh và cướp tài sản, chị phải lưu lại bệnh viện điều trị vết thương và mong Cơ quan điều tra sớm trả lại tài sản để về lại TP.HCM tiếp tục công việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.