Nữ giảng viên xinh đẹp không muốn là 'độc lạ Bình Dương'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
18/02/2023 15:24 GMT+7

'Thảo đến đây không muốn mình là 'độc lạ Bình Dương', Thảo muốn mình là 'độc đáo ở Bình Dương'. Mong những chia sẻ của Thảo hôm nay như một ly cà phê 'take away', để bạn mang đi, thi thoảng nhấp một ngụm và suy ngẫm', nữ giảng viên xinh đẹp chia sẻ.

Nữ giảng viên xinh đẹp không muốn là 'độc lạ Bình Dương' - Ảnh 1.

Nữ giảng viên xinh đẹp trên bàn tư vấn chương trình Tư vấn mùa thi 2023

ĐÀO NGỌC THẠCH

Chương trình Tư vấn mùa thi 2023 của Báo Thanh Niên sáng nay, 18.2 diễn ra tại Trường ĐH Việt Đức - một trong những trường đại học được đánh giá "đẹp nhất Việt Nam". Phần chia sẻ tại hội trường đã "nóng" lên rần rần khi có phần chia sẻ của nữ giảng viên xinh đẹp Phan Huỳnh Thảo.

"Xin chào các bạn, Thảo là fan của Akai Shuichi trong Detective Conan, Anya Forger của Spy x Family (tên những bộ truyện tranh Nhật Bản đang được giới trẻ yêu thích - PV)", nữ giảng viên thỉnh giảng môn tiếng Anh của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) giới thiệu. Phía dưới hội trường ào lên những tràng vỗ tay lớn từ đông đảo các em học sinh.

Vào ĐH sẽ có người yêu?

Chị Phan Huỳnh Thảo (24 tuổi) tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Trường ĐH Ngoại thương cơ sở tại TP.HCM. Là khách mời của Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên 2023, Thảo có những chia sẻ thú vị với học sinh về những năm tháng trên giảng đường.

Nữ giảng viên xinh đẹp không muốn là 'độc lạ Bình Dương' - Ảnh 2.

Chị Phan Huỳnh Thảo

NVCC

"Chắc các bạn đã nghe thấy có người đồn rằng lên ĐH sẽ có người yêu, nhưng đó chỉ là đùa cho vui thôi. Nhưng có một điều chắc chắn là lên ĐH sẽ có rất nhiều điều mới mẻ, đáng sợ và cả đáng yêu. Khi bạn lên ĐH, bạn sẽ gặp nhiều người mới, trải nghiệm những điều mới, sống ở không gian mới, gặp những mâu thuẫn mới. Dù bạn thấy hơi sợ một chút, nhưng những điều đáng yêu cũng có rất nhiều ở giảng đường. Học ĐH sẽ mở ra một trang mới trong cuộc đời mỗi người", cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi Trường ĐH Ngoại thương cơ sở tại TP.HCM bộc bạch.

"Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù ướt, dù cảm lạnh nhưng ai cũng mong một lần được đứng lại giữa cơn mưa rào ấy. Học ĐH cũng như vậy, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ở đại học sẽ là cơn mưa rào bạn sẽ chẳng thể nào quên", chị Phan Huỳnh Thảo chia sẻ.

Theo nữ giảng viên xinh đẹp môn tiếng Anh, điều quan trọng mà mỗi người trẻ cần nhớ rằng chúng ta không cần phải tập trung, cố gắng hết sức để có được tấm bằng loại giỏi ở trường đại học, mà nên làm sao trở thành người giỏi, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nữ giảng viên xinh đẹp không muốn là 'độc lạ Bình Dương' - Ảnh 3.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Nữ giảng viên xinh đẹp không muốn là 'độc lạ Bình Dương' - Ảnh 4.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Nữ giảng viên xinh đẹp không muốn là 'độc lạ Bình Dương' - Ảnh 5.

Nữ giảng viên có phần chia sẻ ấn tượng

ĐÀO NGỌC THẠCH


3 chữ "nghiệm" quan trọng

Để thành công ở ĐH, nữ giảng viên xinh đẹp Phan Huỳnh Thảo cho biết hãy hiểu mình, hiểu người, hiểu mình thích gì, không thích gì. Hãy trải nghiệm, gặp gỡ những người thầy, người bạn để học hỏi, và đồng thời hãy trải nghiệm thật nhiều. Học ĐH nhiều chông gai, nhưng bạn cũng sẽ không cô đơn khi có thật nhiều người tốt ở bên cạnh mình.

Chị Thảo nhắc tới 3 chữ "nghiệm" quan trọng mà ai cũng nên trải qua đó là "trải nghiệm", sau đó "chiêm nghiệm", chắc chắn sau đó bạn sẽ "có kinh nghiệm".

Nữ giảng viên xinh đẹp không muốn là 'độc lạ Bình Dương' - Ảnh 6.

Nữ giảng viên xinh đẹp giao lưu với các em học sinh

ĐÀO NGỌC THẠCH

"Đến với chương trình Tư vấn mùa thi, chia sẻ với những bạn học sinh của Bình Dương sắp sửa thi vào các trường ĐH, CĐ, Thảo mong mình không phải là 'độc lạ Bình Dương' mà muốn mình thật 'độc đáo ở Bình Dương'. Hy vọng những lời chia sẻ của mình sẽ như một ly cà phê 'take away', để các bạn mang đi theo, thi thoảng nhấp một ngụm để thêm tỉnh táo, có thêm những quyết định của mình", nữ giảng viên xinh đẹp vui vẻ nhắn gửi thông điệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.