NTK Nguyễn Minh Công nhấn mạnh thông điệp tình người sau đại dịch qua bộ sưu tập mới

P.C.Tùng
P.C.Tùng
24/05/2022 10:47 GMT+7

Lần đầu tiên tham dự Vietnam International Fashion Week (Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam) 2022, nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Công mang đến một bộ sưu tập (BST) đầy tính biểu tượng và thật ý nghĩa.

Việc góp mặt lần này với Nguyễn Minh Công là một quyết định táo bạo vì anh đã phải sử dụng số tiền tiết kiệm của mình để đầu tư BST tham gia chương trình. Cũng chính vì vậy mà NTK trẻ quyết tâm không làm phụ lòng mọi người, cố gắng và nỗ lực mang đến một BST vừa độc đáo, vừa "chất", vừa công phu, hoành tráng, đậm chất riêng, nhưng cũng thật ý nghĩa để tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Mới đây, NTK Nguyễn Minh Công chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên của BST. “Bình thường rồi… Làm mới thôi!” chính là thông điệp mở đầu của Fashion Film mà anh dành tặng khán giả, tóm tắt lại quá trình sáng tạo và công phu cho BST lần này.

NTK Nguyễn Minh Công tung poster và Fashion Film trước thềm ra mắt BST tại Vietnam International Fashion Week 2022

nscc

Lấy cảm hứng từ những chiếc áo bảo hộ và các “thiên thần áo trắng” là các vị y, bác sĩ luôn hết lòng vì người dân trong đại dịch, Nguyễn Minh Công ra mắt những thiết kế đậm tính thời trang, đầy cảm xúc như một lời tri ân chân thành mà anh đại diện cho mọi người để gửi gắm đến các "chiến binh thầm lặng".

Biết ơn vì cùng nhau vượt qua đại dịch”: Lời cảm ơn bằng thời trang của NTK Nguyễn Minh Công

“Là một người từng bị Covid-19, hơn ai hết tôi hiểu rằng điều gì là quan trọng nhất lúc bấy giờ. Hơn 2 năm chống chọi đại dịch, chúng ta đã mất mát quá nhiều. Đến thời điểm hiện tại, khi mọi thứ dần ổn định và mọi người đã thiết lập một trạng thái bình thường mới, tôi muốn dùng BST này như một lời cảm ơn cũng như gợi nhắc về một Việt Nam vẫn luôn kiên cường giữa tâm dịch”, NTK Nguyễn Minh Công trải lòng.

NTK Nguyễn Minh Công sẽ kể lại câu chuyện của mùa dịch Covid-19 bằng ngôn ngữ thời trang

nscc

Anh cho biết thêm: “Ai đó đã bỏ mặc sức khỏe để xung phong tuyến đầu, ai đó đã để lại gia đình chờ ngày dịch hết mới được đoàn viên, ai đó đã chia nhau miếng rau, miếng gạo những lúc không lương tháng, rồi ai đó tạm quên công việc gia đình để vào công cuộc giúp đỡ xã hội. Họ chính là những thiên thần áo trắng. Tất cả những hình ảnh đẹp của họ, tôi muốn một lần nữa nhắc nhở qua con mắt của một nghệ sĩ, nhằm lưu giữ lại những gì tuyệt vời mà chúng ta dành cho nhau trong bão giông”.

Nguyễn Minh Công phải thức nhiều đêm để chuẩn bị BST tri ân những “thiên thần áo trắng” âm thầm giữa đại dịch. Người mẫu Bảo Hà thể hiện trang phục do Minh Công thiết kế

nscc

Có lẽ cũng chính vì đây là một BST đầy cảm xúc, nên Nguyễn Minh Công đã dành nhiều thời gian, công sức đầu tư, tỉ mỉ chú trọng hơn thường lệ cho BST này. Để chuẩn bị cho BST, NTK Nguyễn Minh Công nhiều đêm mất ngủ khi nhìn lại những nỗi đau, khoảnh khắc đáng nhớ của đại dịch vừa rồi. Từ đó, Nguyễn Minh Công quyết định tái hiện hết vào từng đường kim mũi chỉ, từng chiếc hoa đính lên áo. Mỗi chi tiết đều tinh tế và cẩn trọng, để đảm bảo cho mọi thứ được vẹn toàn nhất xuất hiện trên sân khấu vào tối 28.5 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 - 202 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.