NSƯT Vân Khánh tiết lộ 'người ơn', giúp cô đổi đời sau một bài hát

19/05/2022 13:17 GMT+7

NSƯT Vân Khánh hé lộ mốc vàng son trong sự nghiệp tại tập 20 Khoảnh khắc rực rỡ . Nữ ca sĩ xúc động cho biết nhờ một bài hát mà tên tuổi cô vụt sáng khắp Việt Nam.

NSƯT Vân Khánh trải lòng về sự nghiệp

BTC

Chập chững đi hát như bao bạn bè đồng trang lứa nhưng Vân Khánh cho biết cô không hề nghĩ mình nổi tiếng nhanh đến vậy. Cơ duyên đến khi nữ ca sĩ tham gia cuộc thi tiếng hát Học sinh - Sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc tại Hà Nội năm 1996.

“Từ một cô sinh viên âm nhạc vô danh, tôi bất ngờ được khán giả cả nước biết khi thể hiện ca khúc Huế thương của nhạc sĩ An Thuyên. Hành trình đó rất ngẫu nhiên và có duyên. Khi đi thi, tôi rất lo lắng vì đây là ca khúc hoàn toàn mới. Nhưng may mắn thay, nhờ năng lượng trẻ trung và hình ảnh một cô gái Huế dịu dàng đã giúp tôi đoạt huy chương vàng, có phần thi cao điểm nhất trong cuộc thi”, nữ ca sĩ kể với MC Nguyên Khang.

NSƯT Vân Khánh khoe giọng hát ngọt ngào

BTC

Nhờ ca khúc này, Vân Khánh cho biết cô vô cùng vinh dự khi được mời trình diễn tại nhiều sự kiện đặc biệt. Trong đó có chương trình đón giao thừa tại đầu cầu Huế (1997) và Duyên dáng Việt Nam 5 của Báo Thanh Niên tổ chức. Từ đó, tên tuổi của nữ nghệ sĩ ngày một lan rộng.

Đến với Khoảnh khắc rực rỡ, NSƯT Vân Khánh cũng gửi lời tri ân đến nhạc sĩ An Thuyên. Nữ ca sĩ bày tỏ biết ơn khi nhờ ca khúc của ông giúp tên tuổi của cô tồn tại trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

NSƯT Vân Khánh biết ơn nhạc sĩ An Thuyên vì ca khúc Huế thương

BTC

Đồng thời, cô cũng xúc động gửi lời cảm ơn đến cha ruột, ông cũng là người thầy dìu dắt cô đến với nghệ thuật. Vân Khánh bộc bạch: “Cha là người thầy luôn sát cánh bên tôi để dạy từng ngón đàn, cách xử lý bài vở... Cha tôi rất nghiêm khắc. Tôi từng bực bội, giận hờn nhưng cuối cùng nghĩ lại không ai thương mình bằng chính người cha của mình. Đến lúc này, cha tôi vẫn luôn đồng hành trong các chương trình âm nhạc cũng như theo dõi, cổ động cho con gái”.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng thừa nhận con đường nghệ thuật vô cùng bằng phẳng, gần như không hề gặp sóng gió gì. “Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi hai chữ “may mắn”, cho tôi một sự nghiệp êm đềm, gần giống với tính cách của tôi, cứ chầm chậm vậy mà đi thôi”, giọng ca Huế xưa tâm sự.

Khoảnh khắc rực rỡ được phát sóng lúc 19 giờ 35, thứ tư hàng tuần trên kênh THVL1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.