NSƯT Hữu Châu xúc động nhớ về thời sinh viên đi diễn giữa rừng

14/06/2020 13:35 GMT+7

Trở lại Đắk Mil (Đắk Nông) trong một chuyến công tác, NSƯT Hữu Châu không khỏi bồi hồi khi nhớ về những kỷ niệm thời sinh viên 38 năm về trước.

Tối 13.6, NSƯT Hữu Châu đã chia sẻ lên trang cá nhân những kỷ niệm thời trẻ của anh cùng thầy cô, bạn bè trong chuyến lưu diễn tại Đắk Mil năm 1983. Khi đó, NSƯT Hữu Châu vẫn đang là chàng sinh viên lớp kịch chuẩn bị thi học kỳ. Ở độ tuổi mà theo anh là “chừng mười mấy hai mươi, đứa nào đứa nấy mặt còn non choẹt, uống ly cà phê còn bị say muốn xỉu”, cả lớp anh đã có dịp được lên vùng cao nguyên diễn kịch cho bộ đội, thanh niên xung phong xem.
Anh viết: “Ở Đắk Nông hay Đắk Mil thời đó, phía tây nam chiến tranh vừa dứt, nhưng cũng còn ít tàn quân của Pol Pot. Những người chống đối nhà nước vẫn còn trốn trong rừng. Đắk Mil khi ấy là rừng, rừng, toàn là rừng không, đồi núi chung quanh. Tối ngủ còn nghe tiếng cọp gầm, và tiếng súng nổ lác đác văng vẳng xa xa. Người dân khi ấy thì toàn là đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài ra chỉ có bộ đội hay thanh niên xung phong. Các anh thanh niên xung phong khi ấy lên khai hoang mở mang cho vùng kinh tế mới. Đường sá, đất đá bụi bặm đi cực khổ lắm. Nhà ở chỉ có vài nhà sàn của người dân tộc và những lán trại của bộ đội, thanh niên xung phong thôi. Chúng tôi diễn bên hai đống lửa to, điện còn chưa có. Bộ đội chia ra nhóm vào xem, nhóm khác thì cầm súng canh vòng ngoài và ngược lại. Thay đổi như vậy thành ra anh em lớp tôi diễn đến 2, 3 chập”.

Dù đường sá xa xôi, rừng sâu nhiều nguy hiểm nhưng những kỷ niệm trong chuyến lưu diễn đó làm anh nhớ mãi không quên

Ảnh: FBNV

Khi đó, Hữu Châu cùng bạn bè lên rừng diễn kịch phục vụ văn nghệ cho bộ đội, thanh niên xung phong khi nơi này vẫn còn hoang vu, chưa có điện. “Diễn xong tối ngủ trong cái lán rất to, các anh bộ đội dặn nếu nghe tiếng súng nổ thì bình tĩnh ở đâu ở yên đó. Nghe nói vậy đố cha đứa nào dám ngủ, cả đám thức tới sáng hừng đông. Lúc đó, thanh niên xung phong và bộ đội cưng tụi tui lắm”, NSƯT xúc động nhớ lại.
NSƯT Hữu Châu vẫn còn nhớ như in tên từng tiết mục của ngày hôm đó, nào là: Hoa Mướp Vàng (Yêu em anh đừng lo), Nồi cháo gà, Soi bóng, Sống giả chết giả, Xiếc xe đạp với những Ngọc Hà, Hồng Đào, Mai Phương, Mai Lan, Quang Minh, Vũ Tín, Phan Hùng, Hữu Vũ, Lương Mỹ... Rồi song tấu hài hước vui nhộn nhịp Hữu Nghĩa - Hữu Châu. Anh chia sẻ: “Tôi nhớ lớp tôi khi đó, từng gương mặt, từng tiết mục 38 năm về trước. Nhớ vô cùng”.
NSƯT Hữu Châu xúc động nhớ về thời sinh viên đi diễn giữa rừng

NSƯT Hữu Châu đang có chuyến công tác tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Ảnh: FBNV

Có dịp trở lại huyện Đắk Mil, NSƯT Hữu Châu không những được sống lại vùng trời ký ức. Anh còn rất bất ngờ vì mảnh đất lưu giữ kỷ niệm năm xưa giờ đây đang trên đà phát triển nhanh chóng. Núi rừng hoang vu ngày xưa giờ đã có nhà cao tầng, nhà thờ, chùa chiềng, trường học và đường sá đi lại thoải mái. “Nhìn thấy Đắk Mil bây giờ, tự nhiên trong lòng lại thương quý những anh chị thanh niên xung phong, bộ đội ngày xưa đã bỏ tuổi trẻ của mình mà lên đây khai khẩn từ những ngày đầu. Các anh chị giờ chắc đều đã trên 60. Quý thật. Đắk Mil giờ đẹp quá”, NSƯT Hữu Châu nói.
NSƯT Hữu Châu xúc động nhớ về thời sinh viên đi diễn giữa rừng

Anh rất vui mừng khi nhìn thấy Đắk Mil ngày càng văn minh, hiện đại

Ảnh: FBNV

Dưới những dòng tâm sự của NSƯT Hữu Châu, nhiều nghệ sĩ đã tỏ ra rất xúc động và đồng cảm cùng anh về những năm tháng xưa cũ dù gian khổ nhưng được hết lòng với nghiệp diễn. Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn bình luận: “Đời người vèo một cái 38 năm. Nhanh thật... mà công nhận anh nhớ hay thật. Em cũng hên hồi còn là sinh viên em cũng đi diễn mùa hè xanh. Vui lắm anh”. Nữ diễn viên Lê Phương cũng bày tỏ: “Dạ. Đọc bài viết của anh rồi, nhìn hình ảnh đường phố nhà cửa bây giờ mà thấm hai từ biết ơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.