NSƯT Hữu Châu kể chuyện đóng vai xác chết

17/10/2022 09:03 GMT+7

Với Hữu Châu, diễn viên đã sống bằng cái nghề này thì vai chính hay vai phụ đều cống hiến như nhau. Đặc biệt, nhiều người chỉ đóng vai phụ thôi nhưng nổi tiếng và được tôn trọng rất nhiều.

Ai nói đóng vai xác chết dễ...

Nghệ sĩ Hữu Châu trả lời báo chí

KHÁNH MY

* Ông có thể giới thiệu về nhân vật của mình trong bộ phim Cô gái đến từ quá khứ?

- NSƯT Hữu Châu: Tôi nghĩ nên để khán giả tò mò đi xem. Nhân vật này là một ông chủ, một vị giáo sư rất đạo mạo trước mặt mọi người. Nhưng sâu thẳm bên trong ổng cũng có những cái xấu. Chỉ vậy thôi. Mọi chuyện hãy để khán giả đi xem, tìm hiểu và nhận định về vai diễn của tôi.

* Khi xem phim, tôi thấy nhân vật của ông vừa đáng thương vừa đáng trách. Vai diễn của ông đưa tôi và nhiều khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ông đã chuẩn bị gì cho vai diễn lần này của mình?

- Tôi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Không chỉ bộ phim này mà tất cả những bộ phim tôi tham gia, nhận vai diễn nào tôi đều chuẩn bị sẵn sàng để vào vai. Phải tìm hiểu để hiểu vai diễn của mình.

NSƯT Hữu Châu ngồi xe lăn cùng dàn diễn viên trong phim Cô gái đến từ quá khứ

KHÁNH MY

* Tôi rất tò mò với cảnh cháy trong phim Cô gái đến từ quá khứ. Tôi nghe nói đó không phải là kĩ xảo mà là cháy thật?

- Cảnh quay đó là lửa thiệt, lửa đốt trong căn phòng đó, vai này phải chết. Lửa nhiều lắm, tôi phải nằm đó, lửa khói kế bên. Những phân cảnh đó phải quay hai ba ngày trời, lửa có khi đốt bằng dầu…

Dĩ nhiên bên sản xuất đoàn phim đã có những tính toán để giữ gìn đảm bảo an toàn cho diễn viên vì đây là cảnh quay nguy hiểm. Nhưng quay trong phòng mà lửa, khói đen, chúng tôi hít vào mặt mũi tay chân đen thùi lùi hết nhưng phải chịu. Nghề mà! Nghề này bắt buộc phải như vậy. Không phải mình tôi mà cả chị Lê Khanh, Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Lãnh Thanh… đều phải làm như thế để tạo nên cảm xúc tốt nhất đến khán giả.

* Tôi được biết khi đóng cảnh xác chết trong một phân đoạn bộ phim này, ông rất cực. Trước nay, nhiều người vẫn nói rằng đóng vai xác chết là cảnh dễ nhất trên màn ảnh?

- Ai nói đóng vai xác chết dễ cứ vào đóng đi rồi biết à. Có phân đoạn đó mà quay đi quay lại rất nhiều lần, cảnh quay đó liên quan đến những nhân vật khác nữa. Vì chết rồi, đâu có được thở. Khi máy quay cận, hay quay những diễn viên khác có trong khung hình, vai diễn của tôi đã chết rồi thì bụng đâu được nhấp nhô lên xuống. Phim chiếu rạp, màn ảnh rộng, thấy rõ lắm! Tôi phải nín thở vầy nè. Vừa xong cảnh quay cái thở mạnh vầy nè, khoẻ liền lập tức (ông diễn tả và cười lớn).

Một ngày trời, tôi vào vai xác chết như vậy. Sau khi tôi chết rồi, những nhân vật khác bước vào căn phòng đó, xác ông Tùng (vai của Hữu Châu) vẫn nằm đó. Tôi phải im lặng. Lan Ngọc hay Lãnh Thanh đánh tôi, tôi vẫn phải nằm im như vậy, không được động đậy. Đã gọi là diễn viên, tôi xác định đó là nghề của mình, bắt buộc phải chịu hết tất cả. Anh đã nhận vai diễn đó thì anh phải làm như thế. Vậy thôi!

Tạo hình của nghệ sĩ Hữu Châu trong phim Cô gái đến từ quá khứ

Khánh my

Suy nghĩ vai lớn, vai nhỏ chỉ dành cho người háo danh

* Nhiều người trẻ hiện nay không thích vai nhỏ, ông có chia sẻ nào với họ?

- Nếu như ai đó có suy nghĩ vai lớn, vai nhỏ thì đó là chuyện của người ta. Người diễn viên đã sống bằng cái nghề này, sống với công việc này, được đào tạo, tôi nghĩ không chỉ những người cùng thời với tôi mà cả các em trẻ bây giờ đã hiểu được một điều: không có vai lớn vai nhỏ, chỉ có vai chính, vai phụ thôi.

Vai phụ mà anh đóng tốt thì về người ta vẫn nhớ anh như thường. Trên thế giới có rất nhiều nghệ sĩ diễn viên, họ đâu có đóng một vai chính nào trên sân khấu đâu, người ta chỉ đóng vai phụ thôi nhưng người ta nổi tiếng và được tôn trọng rất nhiều.

Ý nghĩ vai lớn vai nhỏ nó đã xưa lắm rồi, nó chỉ dành cho những người thực sự háo danh thôi. Còn với những người xác định đó là nghề, là đam mê, là công việc của người ta thì họ sẽ nghĩ đến cái chung của tác phẩm, không ai nghĩ đến vai lớn vai nhỏ hết.

Nghệ sĩ Hữu Châu và diễn viên Lãnh Thanh

khánh my

* Ông nghĩ sao về diễn xuất của Lan Ngọc trong bộ phim này?

- Tôi đóng phim với con bé Ngọc rất nhiều, nhiều lắm. Ngọc đóng con gái tôi… Tôi hiểu sức diễn của Lan Ngọc. Phim này, khi đọc kịch bản, tôi nói giao vai diễn này cho Ngọc là đúng. Về kĩ thuật biểu diễn, trong mắt tôi, Lan Ngọc là diễn viên giỏi.

* Chân thành cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Hữu Châu!

Ra rạp từ ngày 13.10, Cô gái từ quá khứ dễ dàng vượt qua Bỗng dưng trúng số dẫn đầu phòng vé trong dịp cuối tuần qua, với doanh thu do Box Office Việt Nam công bố khoảng 26 tỉ đồng.

Phim khai thác chứng bệnh tâm lý ở phụ nữ, phim của Bảo Nhân và Nam Cito được đánh giá có sự đầu tư chỉn chu so với những bộ phim cùng đề tài trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.