NSƯT Công Ninh kể kỷ niệm khó quên với vở diễn 'Dạ cổ hoài lang'

10/05/2023 07:54 GMT+7

Nghệ sĩ Công Ninh từng hoang mang khi vở diễn Dạ cổ hoài lang do mình đạo diễn vắng khách trong những ngày đầu. Sau này, khi tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt, ông mới 'thở phào nhẹ nhõm'.

NSƯT Công Ninh: Từng xem mình là 'tội đồ' vì vở diễn 'Dạ cổ hoài lang' - Ảnh 1.

NSƯT Công Ninh cho biết ông say mê, nhiệt huyết với các vai diễn vì yêu nghề

FBNV

NSƯT Công Ninh mê diễn kịch từ khi còn bé. Lớn lên, ông trốn gia đình thi đậu vào trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Sau 4 năm, NSƯT Công Ninh tiếp tục sang Nga du học rồi trở về công tác giảng dạy tại trường. Ngoài ra, ông giữ lửa nghề bằng cách tham gia nhiều bộ phim như Mẹ con đậu đũa, Blouse trắng, Gọi giấc mơ về, Linh lan trắng…

Dù là người thầy lớn của nhiều diễn viên song NSƯT Công Ninh không câu nệ chuyện vai lớn, vai nhỏ. Thay vào đó, ông cứ hết mình với từng nhân vật. Trong chương trình Hẹn cuối tuần, nam diễn viên nêu quan điểm: “Tôi từng dạy học trò không nên phân biệt mà phải nghĩ vai đó có hợp với mình hay không? Mình có thể hiện được hết khí chất, tâm hồn nhân vật hay không? Làm có đúng theo yêu cầu của đạo diễn hay không. Đó mới là điều quan trọng".

NSƯT Công Ninh: Từng xem mình là 'tội đồ' vì vở diễn 'Dạ cổ hoài lang' - Ảnh 2.

Dù là một nghệ sĩ gạo cội và là thầy của nhiều diễn viên nổi tiếng song NSƯT Công Ninh không phân biệt chuyện vai chính, vai phụ khi đóng phim

FBNV

Trước trường hợp diễn viên giỏi bỏ ngang việc học vì bận rộn chạy show, sao phim Vòng eo 56 bày tỏ: “Đó là nỗi niềm trăn trở của người thầy. Đa phần các em nghỉ ngang vì đang học mà có show và nổi tiếng. Nó là câu chuyện liên quan đến thu nhập nên các em khó cưỡng lại. Khi các em bỏ học nhiều thì không đủ điều kiện để thi, phải nợ môn. Đúng theo nội quy nên phải cho các em nghỉ dù thầy cô đều không muốn điều đó".

Vì yêu nghề nên NSƯT Công Ninh luôn say mê, nhiệt huyết với từng vai diễn. Trong đó, hình ảnh người cha phim Mẹ con đậu đũa để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Diễn viên sinh năm 1962 bộc bạch khi đóng phim, ông “không cần phải diễn" mà trình bày cảm xúc của mình trước tình cảnh phải nuôi một đứa con dù thiếu thốn trăm bề. “Cả tôi và đạo diễn đều rất tâm đắc khi làm phim này", ông kể.

NSƯT Công Ninh: Từng xem mình là 'tội đồ' vì vở diễn 'Dạ cổ hoài lang' - Ảnh 3.

NSƯT Công Ninh kể vở Dạ cổ hoài lang ăn khách đến mức khán giả xếp hàng dài từ sân khấu 5B đến hồ Con Rùa để mua vé

FBNV

Trong chương trình, NSƯT Công Ninh có dịp nhắc lại ký ức khó quên về vở diễn Dạ cổ hoài lang. Đối với nam nghệ sĩ, tác phẩm này để lại trong ông nhiều cảm xúc. Sau khi về nước dựng 2 vở diễn thành công, ông được giao tác phẩm của cố nghệ sĩ Thanh Hoàng để chứng minh năng lực. “Trước đó, Thanh Hoàng gửi cho 2 đạo diễn nhưng họ từ chối không nhận vì kịch bản quá mỏng. Tôi thấy đây là tác phẩm phản ánh đời sống của người Việt ở nước ngoài, trong khi mình có vốn sống nên muốn bổ sung cho kịch bản dày lên", ông kể.

NSƯT Công Ninh hăng say dựng vở diễn trong vòng một tháng rồi bắt đầu trình làng trước công chúng. Dù tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đình đám lúc bấy giờ như Việt Anh, Hồng Vân, Quốc Thảo, Thành Lộc nhưng ở những buổi đầu công diễn lại khá vắng. Chính điều đó khiến NSƯT Công Ninh xem mình như “tội đồ". Lý giải về điều này, ông chia sẻ: “Bởi lúc đó, những vở diễn của 5B vừa ra mắt đã đông khách. Nhưng tôi về dựng một vở quy tụ diễn viên nổi tiếng như vậy lại vắng, tôi cảm giác mình có tội với sân khấu".

Tuy nhiên sau đó, Dạ cổ hoài lang lại trở thành vở diễn ăn khách đến mức không thể phục vụ hết cho người xem. Nhớ lại thời điểm đó, NSƯT Công Ninh chia sẻ: “Sau 4-5 suất, khán giả đông dần và báo chí tập trung viết bài. Có những buổi mọi người xếp hàng mua vé kéo dài đến hồ Con Rùa. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.