NSND Hồng Vân ra mắt web drama, nói lên nỗi đau người mẹ mất con

03/01/2022 11:11 GMT+7

Vừa ra mắt web drama Tết nữa u là trời, NSND Hồng Vân bất ngờ khi nội dung trong bộ phim chiếu mạng của mình lại có chút trùng hợp với vụ việc bé gái bị bạo hành đang gây rúng động dư luận những ngày qua.

Hồng Vân ám ảnh khi vào vai người mẹ bị mất con, bày tỏ sự đồng cảm trước nỗi đau của mẹ ruột bé V.A

nvcc

Bộ phim Tết nữa u là trời của NSND Hồng Vân xoay quanh chuyện xóm trọ của bà Hồng (Hồng Vân) với những lát cắt đời thường về cuộc sống của những người lao động gần gũi. Tập 1 của bộ phim được lên sóng ngay trước thềm năm mới 2022, nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Điều khiến khán giả cũng như chính MC của Vợ chồng son bất ngờ là nội dung của web drama có chi tiết người mẹ mất con trai 8 tuổi. Điều này vô tình trùng hợp với trường hợp bé gái bị mẹ kế bạo hành, không được gặp mẹ ruột đang gây phẫn nộ dư luận thời gian qua. Trên trang cá nhân, Hồng Vân bày tỏ sự đồng cảm trước nỗi đau mà người mẹ này phải chịu đựng.

Bà bầu sân khấu kịch Phú Nhuận chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến vụ việc bé gái bị bạo hành, xót xa cho nỗi đau của người mẹ bị mất con

nvcc

Nữ nghệ sĩ xúc động chia sẻ: "Đây là hình ảnh của bà mẹ khi bị mất đứa con 8 tuổi trong web drama. Sau khi mất con, bà trở nên trầm cảm, hoảng loạn và tinh thần không còn được bình thường nữa, dù đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Vậy sao ở ngoài kia...".

Nói về vụ việc bé gái bị bạo hành, Hồng Vân rất bức xúc trước những hành vi nhẫn tâm của mẹ kế, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm trước nỗi đau mất con của người mẹ ruột. "Con nít là để được yêu thương bảo vệ, tụi nó đang tuổi ăn tuổi lớn, tinh thần phải thật là thoải mái. Tại làm sao họ có thể ác độc bạo hành một đứa trẻ suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy. Thật sự tôi không dám xem những clip đó, đau lòng lắm. Nỗi đau nào cũng khó nguôi ngoai, huống chi là nỗi đau mất con, mất núm ruột của mình. Thương cho mẹ ruột của bé V.A lắm. Mong con yên giấc nha và kiếp sau hãy thật hạnh phúc", bà bầu sân khấu kịch bày tỏ.

Hồng Vân bỏ ngỏ khả năng có thể mở cửa sân khấu trong dịp Tết Nguyên đán

nvcc

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, NSND Hồng Vân nói web drama chỉ vô tình trùng hợp bởi dự án đã được thực hiện từ rất lâu trước đó. Còn về vụ việc của bé V.A, Hồng Vân tâm sự điều cô không ngờ và bức xúc là cha ruột của bé lại thờ ơ, che giấu khi con gái mình bị bạo hành. "Thật sự mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi đứa trẻ khi sinh ra trong một gia đình sẽ nhận được tình cảm khác nhau của những người cha, người mẹ. Nhưng cái chung nhất là tình thương đó, đó là bản năng của cha mẹ rồi. Chính vì thế với trường hợp mà cha mẹ đối xử tàn nhẫn với con cái, hoặc trở thành đồng phạm, thờ ơ trước chuyện con mình bị bạo hành là chuyện hiếm. Tôi thật sự không tin nổi lại có người cha như vậy...", bà Mai của Gạo nếp gạo tẻ cho hay.

Cũng trong dịp này, bà bầu Hồng Vân trải lòng về tình hình sân khấu kịch. Nữ nghệ sĩ tâm sự hiện tại mình vẫn chưa có kế hoạch mở cửa sân khấu dịp Tết Nguyên đán vì dịch Covid-19 còn rất phức tạp. "Tết năm nay tôi thật sự chưa có kế hoạch gì. Vì tình hình sân khấu hiện tại cũng chưa biết là có diễn hay không, tôi nghĩ là không thể mở cửa trở lại và các sân khấu khác cũng chưa thấy động tĩnh gì. Chưa kể tình hình dịch mới lại đang tràn lan nên tôi cũng hơi sợ. Hiện tại tôi chỉ có hai vở diễn đã tham gia sân khấu kịch chuyên nghiệp, nếu Tết được diễn thì hai vở đó sẽ diễn Tết luôn", cô nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.