NSND Bạch Tuyết: Nhờ cải lương, 20 tuổi tôi đã có nhà

22/02/2022 10:16 GMT+7

NSND Bạch Tuyết thấy bản thân may mắn khi bén duyên với sân khấu cải lương từ khi còn trẻ. Sau vài năm đi hát, bà có nhà, có tiền gửi ngân hàng ở tuổi 20.

NSND Bạch Tuyết thấy bản thân may mắn khi bén duyên và gắn bó với cải lương đến hiện tại

FBNV

NSND Bạch Tuyết vừa đảm nhận vai trò diễn giả trong một chương trình. Tại đây, “cải lương chi bảo" có dịp chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, đồng thời gây ấn tượng khi thể hiện lại câu hát nổi tiếng trong vở Thái hậu Dương Vân Nga được lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. Nói thêm về sự “hồi sinh” mạnh mẽ của vở diễn đó, giọng ca 4X khẳng định: “Đó là may mắn cho đời nghệ thuật và là một phước báu cho đời nghệ sĩ".

NSND Bạch Tuyết vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung so với độ tuổi U.80

FBNV

Chia sẻ thêm về hành trình làm nghề, NSND Bạch Tuyết thấy bản thân may mắn khi vừa bén duyên với sân khấu cải lương đã trở thành đào chính. Bà cho hay: “Mẹ mất lúc 8 tuổi. Khi 20 tuổi, tôi có nhà cửa và có tiền gửi ngân hàng. Một đứa con gái chỉ mới 16-20 tuổi mà tiền nhiều quá. Mà tôi có một dịp may. Cái đêm lãnh lương đầu tiên của đào chính, tôi hỏi mấy chú hậu đài lớn hơn mình. Trời ơi lương người ta không bằng một phần 20, 30 của mình nữa".

Chia thù lao cho chú hậu đài, nhiều năm sau Bạch Tuyết nhận lại điều bất ngờ

NSND Bạch Tuyết kể khi biết được thu nhập của những người hậu đài, bà không khỏi xót xa. Bởi đối với bà, họ còn phải vất vả lo lắng “cơm áo gạo tiền" cho gia đình. Chính điều đó đã khiến giọng ca 4X đưa ra một quyết định bất ngờ. “Thông thường ở mỗi bến tôi hát 3 đêm. Tôi nói với ông bầu sô rằng: Từ giờ trở đi, đêm diễn thứ ba của con ở bất cứ vở diễn nào, chú lấy tiền đó chia cho mấy người hậu đài hết nha".

Nữ nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều chương trình, sự kiện, lan tỏa tình yêu dành cho cải lương đến với mọi người

FBNV

"Cải lương chi bảo" xem việc san sẻ đồng lương của mình đối với các cô chú hậu đài là một sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Nhưng mấy chục năm sau, trong lần đi bệnh viện, một bác sĩ bất ngờ gặp và chia sẻ với bà rằng: “Con là con của chú hậu đài. Hồi trước cô cho con tiền học và bây giờ con thành bác sĩ nè".

Tình huống này khiến NSND Bạch Tuyết không khỏi bất ngờ. Bà thành thật chia sẻ: “Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Không có một niềm vui nào bằng điều đó. Mình làm không muốn người nhớ, nhưng bỗng nhiên thấy có kết quả trong sự hồn nhiên của mình. Đó là niềm hạnh phúc của đời người và mãi cho đến bây giờ, tất cả điều đó là lẽ sống của nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết".

​​​​Ở tuổi gần 80, Bạch Tuyết đã có hàng chục năm theo đuổi và gắn bó với nghiệp cầm ca. Đối với nữ nghệ sĩ, niềm hạnh phúc của bà là được nói và làm những điều phải. Giọng ca 4X bộc bạch thêm: “Tôi đến với nghề không tính toán gì hết. Chỉ biết rằng khi hiểu được giá trị của nghề, mình chỉ muốn dâng hiến thôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.