N.P Thùy Trang: “Sẽ là ca sĩ không xì căng đan”

16/03/2012 16:03 GMT+7

(TNTS) Cô ca sĩ trẻ cho rằng câu chuyện của TNTS với cô giống như một cuộc trò chuyện hơn là phỏng vấn. “Tôi chưa bao giờ có một buổi phỏng vấn thoải mái như thế này”, Trang thổ lộ.

(TNTS) Hẹn gặp N.P Thùy Trang tại một quán cà phê nhộn nhịp ngay trung tâm TP.HCM. Cô ca sĩ trẻ cho rằng câu chuyện của TNTS với cô giống như một cuộc trò chuyện hơn là phỏng vấn.

“Tôi chưa bao giờ có một buổi phỏng vấn thoải mái như thế này”, Trang thổ lộ. Chính vì thế cô rất cởi mở để nói về con đường âm nhạc và nghệ danh Trang Pháp của mình.

“Trang Pháp đã là quá khứ”

Sau khi ra album đầu tay Runaway, bạn bị “ném đá” không thương tiếc vì ảnh bìa album? Nhiều người còn kêu gọi tẩy chay N.P Thùy Trang vì cho rằng bạn... bạo hành động vật?

Mặc dù đã giải thích rồi nhưng tôi muốn nói lại một lần nữa cho rõ. Ảnh bìa album được chụp lúc tôi đang quay ca khúc Runaway. Tôi sang Đức quay 2 MV trong album là bài Runaway và Over. Ý tưởng cho 2 MV này bắt nguồn từ câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ Grimm. Nội dung của MV Over kể về cô gái đi vào rừng sâu tìm kiếm người yêu mất tích. Trong hành trình tìm kiếm, cô gái dẫn theo một chú chó sói cô gặp trên đường. Sau một thời gian, chú chó bị kiệt sức và nằm lại. Và rồi cô gái nhận ra rằng, người yêu của cô chính là chú chó sói, anh đã bị biến thành sói trong một đêm trăng tròn.

MV thứ hai mang tên Runaway nối tiếp câu chuyện trên: Sau khi chú chó sói chết, cô gái quyết định trốn chạy khỏi ngôi làng đang sống, và mang theo những gì còn lại của chú sói trung thành. Đó chính là chiếc khăn Trang quàng trên cổ. Chiếc khăn là hình ảnh chú sói của tập Over, người mà cô gái muốn mang bên mình, để gợi nhớ tới quá khứ.

Nhưng điều kiện thời tiết khiến ê kíp MV phải thay đổi kịch bản. Ban đầu chúng tôi dự tính quay MV tại Hà Lan nhưng không có tuyết nên đành chuyển sang một ngôi làng tại nước Đức, thế rồi khi đến đây lại không tìm được “diễn viên” chó sói nào.

Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi đã quay trước MV Runaway, đến khi không thể chờ được nữa thì ê kíp mới tính đến chuyện thay thế chú chó sói thành anh chàng ma cà rồng trong MV Over. Chính vì những thay đổi trong kịch bản làm cho hình ảnh chiếc khăn hình chú chó sói trong MV Runaway trở nên khó hiểu. Chiếc khăn lông không phải làm từ lông thú thật. Nếu làm từ lông thú thật thì không bao giờ tôi mang lên người. Tôi cố gắng lao động nghệ thuật để album đầu tiên của mình không có hạt sạn nào nhưng cuối cùng... vẫn vướng. Chính vì vậy tôi buồn lắm!

 
Ảnh: Alexis Vũ 

Sau sự việc này, hình ảnh mà N.P Thùy Trang đang xây dựng bị ảnh hưởng không ít?

(Trầm ngâm) Điều này đã ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi rất nhiều. Từ lúc bắt đầu đi hát tôi đã muốn xây dựng hình ảnh trong sạch không dính xì căng đan. Khi người ta gọi tôi là hot girl, tôi cũng muốn được sạch sẽ, không có hạt sạn nào trong sản phẩm của mình. Lúc đầu tôi chọn một tấm hình bìa khác được chụp từ MV Over, hình tôi đang quàng khăn đỏ, nhưng khi lên ma két, mọi người nói nó giống bìa của một album Noel, do đó tôi đã thay hình ảnh quàng khăn choàng đó.

Bạn vừa đổi nghệ danh từ Trang Pháp thành Nguyễn Phạm Thùy Trang (N.P Thùy Trang). Trang Pháp nghe lạ và ấn tượng hơn Thùy Trang, vì có quá nhiều Thùy Trang đang hoạt động trong giới nghệ thuật rồi? Sao lại để cái tên mình lẫn vào bao nhiêu người?

Trang Pháp là tên người khác đặt cho tôi, tôi không cảm thấy thoải mái với cái tên đó. Đúng là có rất nhiều người tên Thùy Trang hoạt động trong giới nghệ thuật nên tôi muốn mọi người nhớ tôi là N.P Thùy Trang. Chuyển qua cái tên mới cần rất nhiều thời gian, nhất là khi cái tên Trang Pháp đã được mọi người gọi tôi từ hai, ba năm nay rồi. Tên Trang Pháp gợi nhớ về thời tôi còn tuổi teen, tham gia đóng phim và được mọi người gọi là hot girl. Bây giờ mà sử dụng tên đó, có lẽ không hợp nữa (cười).

Còn việc tôi có bị trộn lẫn với người khác hay không còn do cách mình giao tiếp và những sản phẩm âm nhạc mà mình làm ra.

Trước khi làm ca sĩ, bạn từng tham gia đóng phim, sao người ta không gọi Trang là diễn viên mà lại gọi là hot girl? Ngày xưa N.P Thùy Trang có tự chụp hình mình post lên web cá nhân hay không mà người ta lại gọi như vậy?

Tôi chẳng bao giờ tự chụp hình mình đăng lên mạng, thậm chí blog của mình tôi còn ít vào. Giống như cái tên Trang Pháp, tất cả là do người ta tự đặt cho tôi. Lúc ấy, lớp tôi cũng có rất nhiều Trang, tôi từ Pháp về nên mọi người gọi là Trang Pháp. Lúc đó, tôi đi đóng phim tôi lấy tên Thùy Trang mà.

Ngày xưa mới về VN, vào trường quốc tế học, tôi không hòa nhập cùng với bạn bè được, thầy giáo đã khuyên tôi nên làm những gì mình thích. Tôi thích hát và thích phim. Lúc đó tình cờ, anh bạn giới thiệu tôi đi casting phim Nhật ký Vàng Anh và tôi được nhận một vai nhỏ trong phim này. Hồi ấy buồn lắm, đóng xong phim Nhật ký Vàng Anh, ra đường ai cũng gọi tôi là con Uyên vì vai của tôi rất đáng ghét. Người khác thì được gọi bằng chị.

Đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng không thể nào biết được lý do tại sao người ta lại gọi mình là hot girl. Có lẽ ai còn nhỏ tuổi mà được đóng phim là thành hot girl.

15 phút để quyết định sống với đam mê

Bạn có phải là người thích lập kế hoạch trong tình cảm và công việc của mình hay không. Ví dụ như bao nhiêu tuổi sẽ có gia đình, bao nhiêu năm nữa bạn sẽ tiến xa trên con đường nghệ thuật?

Trong công việc tôi thường có kế hoạch khắt khe cho bản thân. Bởi tôi là người bốc đồng, thích gì làm nấy nên phải có kế hoạch để ép mình hoàn thành. Trong thời gian sắp tới tôi sẽ có chừng bốn video clip “chạy” dần như bài Over, Xin hãy quên em... Tháng 10 sẽ cho ra album thứ hai. Chất lượng của album đầu tiên đã nhận được phản hồi tốt từ khán giả dù thời gian chuẩn bị khá gấp gáp. Năm ngày trước khi ra album tôi gần như không thể ngủ được.

Album thứ hai chắc chắn sẽ tốt hơn vì không còn bị áp lực về thời gian. Kế hoạch xa thì tôi không dám nói trước vì sợ bước không qua. Với lại tôi thích nói về những gì mình đã làm hơn là những gì mình sẽ làm.

Trang nói mình là người bốc đồng, thích gì làm nấy. Vậy việc trở thành ca sĩ có phải là một quyết định bốc đồng hay không? Vì trước đó bạn tham gia đóng phim và gia đình hình như không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật?

Đúng là gia đình tôi không ai hoạt động nghệ thuật. Con đường đến với phim ảnh của tôi cũng hoàn toàn là do cái duyên. Nghiệp diễn xuất đến với tôi tình cờ, nhưng âm nhạc mới là niềm đam mê của tôi. Đến bây giờ bố mẹ vẫn thường không vui khi tôi làm ca sĩ nhưng vì thương con nên vẫn để tôi ca hát.

Kế hoạch của tôi là đi du học ngành quản lý đồ hiệu tại Pháp. Mọi việc đã được chuẩn bị, vé máy bay đã mua, thế mà đến khi dọn đồ để đi, tôi phát hiện ra những bản nhạc mà mình đã sáng tác từ nhỏ. Rồi tôi lấy những chiếc đĩa mà ngày xưa mình từng thu âm để nghe lại. Vì những bản nhạc đó mà tôi đã ở lại VN. Quyết định đến với tôi chỉ trong vài giây. Sau đó tôi gặp anh Linh, người đã giúp tôi đến với âm nhạc, và tôi không còn do dự nữa.

Vậy bạn có dám sống hết với niềm đam mê âm nhạc hay đây chỉ là cuộc dạo chơi? Để rồi N.P Thùy Trang sẽ lại trở về với nghề kinh doanh như đã hoạch định trước kia?

Thật khó để xác định được có đi đến cuối cùng hay không. Bởi không có ai đi hát được mãi. Tôi nghĩ mình sẽ làm đến khi mình thấy đủ thì thôi. Có thể là 20 năm nữa tôi mới dừng ca hát thì sao. Tôi vẫn muốn bên cạnh ca hát sẽ làm kinh tế, vừa làm vừa lòng bố mẹ, vừa thỏa niềm đam mê.    

“Mối tình âm nhạc” của bạn và nhạc sĩ Dương Khắc Linh đang gây nhiều tò mò cho mọi người?

Chuyện tình cảm của ca sĩ với nhạc sĩ là cả một câu chuyện... lịch sử. Nên nhiều người vẫn nghĩ ca sĩ mà cộng tác với nhạc sĩ, hoặc nhạc sĩ nào đứng ra làm album cho ca sĩ là họ “phải” yêu nhau. Mấy hôm trước, trên báo mạng có đăng một tấm hình tôi chụp chung với anh Linh và ca sĩ Tú Vi, không hiểu vì sao tờ báo này lại cắt ca sĩ Tú Vi đi và bình luận một vài câu lấp lửng làm cho mọi người càng hiểu lầm (cười). Bây giờ tôi chỉ chuyên tâm vào công việc. Công việc đâu có chờ mình.

Cảm ơn N.P Thùy Trang về buổi trò chuyện.

Diễm Thư
(thực hiện)

>> Thùy Trang chào thua với cảnh “nóng”
>> Thùy Trang chạy trốn “Trang Pháp”
>> Trang Pháp: “Hãy gọi tôi là Thùy Trang”
>> Sao Việt đẹp với áo dài
>> Hà Hồ và Mr.Đàm làm giám khảo với cát sê "khủng
>> Phương Thanh chia tay “Hợp ca tranh tài”
>> Sao làm đại sứ xe
>> Sao Việt cùng fan đi xem phim “bom tấn”
>> Sao hát đám cưới
>> Bắt chước “lộ hàng”
>> Sao Việt kể chuyện cầm lái
>> Sao Việt hát mừng đám cưới Phan Đinh Tùng
>> Sao Việt & mốt “khoe của”
>> Sao Việt tranh tài hợp ca
>> Vy Oanh "chơi nổi" với xe 7 tỉ
>> Showbiz Việt “nổi sóng”
>> Thùy Trang làm… “cô bé quàng khăn đỏ”!
>> Sao Việt nude trong "No boundaries
>> Sao Việt "bật mí" kế hoạch 2012
>> Những mỹ nhân "hút hồn" nhất năm 2012
>> Việt Trinh trải lòng với “Đời vẫn đẹp sao”
>> Đĩnh đạc Việt Nam
>> Sao Việt hào hứng với "Tết làm điều hay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.