Nóng trên mạng xã hội: Tuần trăng mật dọn rác và thấy bất bình có nên làm ngơ?

06/04/2019 09:43 GMT+7

Sau loạt tin tức tiêu cực liên tiếp, việc đôi trẻ dành tuần trăng mật của mình để làm sạch bãi biển họ yêu quý trở thành điểm sáng khiến dân mạng nở nụ cười.

Nhìn series ảnh chụp Nhân và Tâm cùng hành động ý nghĩa (ảnh 1), Facebooker đánh giá đây là việc làm cực kỳ tỉnh táo chứ chẳng điên khùng như một số người ác khẩu nói.

Cộng đồng mạng gửi lời chúc hạnh phúc tới đôi vợ chồng son. Họ đồng tình và cổ vũ hành động bảo vệ môi trường đầy trách nhiệm nói trên. “Cái tên nói lên tất cả! Một ngày có bao nhiêu cặp cưới nhưng chẳng mấy ai làm được như anh chị. Nếu việc này được lan truyền trong giới trẻ nhanh tương đương trend “múa quạt” thì cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều lắm!”, một Facebooker viết.
Không ít dân mạng bày tỏ rằng giá ngày nào mở mạng xã hội cũng thấy new feed đầy việc tốt, dễ thương và tuyệt vời như thế thì hay biết mấy. Họ vận động nhau thay vì chỉ bấm nút share (chia sẻ) và bình luận nhiệt tình dưới các tin cướp, giết, hiếp..., hãy tích cực truyền đi vạn điều ý nghĩa, sáng tươi khác của cuộc sống mến thương này.

Thấy chuyện bất bình có nên làm ngơ?

[VIDEO] Người đàn ông chết tức tưởi vì nhắc nhở thiếu niên vượt đèn đỏ
Cộng đồng mạng tỏ ra lo lắng trước tình trạng côn đồ lộng hành, đặc biệt sau vụ việc anh Mai Xuân Lan bị Lê Văn Hoài (ảnh 2) đâm chết chỉ vì nhắc chuyện vi phạm giao thông. Lên tiếng khi thấy thanh niên 16 tuổi đi xe máy điện chở theo bạn gái lạng lách, vượt đèn đỏ không lý nào chịu cái giá như thế. Ấy vậy mà bi kịch đã xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, giữa nơi công cộng.
Nóng trên mạng xã hội: Tuần trăng mật dọn rác 2

Cái chết tức tưởi, oan ức của anh Lan do phản ứng trước cái sai khiến nhiều người xót xa, phẫn nộ. Những từ ngữ thể hiện sự bức xúc cùng cực, gay gắt được dân mạng “xả” đầy dưới các đăng tải thông tin cập nhật.
Facebooker nhận xét: “Sĩ gái cộng thêm tính hung hăng thật nguy hiểm! Mới ít tuổi sao mà tợn tay, manh động đến vậy?”. Họ cho rằng nên phạt thủ phạm “tù mọt gông” để trả giá, sám hối từng ngày.
Dân mạng giật mình, bàn luận thêm và càng lo lắng khi thấy tỷ lệ phạm tội trong thời gian gần đây dường như đang trẻ hóa, tăng mạnh.
Facebooker đặt câu hỏi rằng có nên ra đường thấy chuyện bất bình làm ngơ hay không? Họ e ngại nếu lên tiếng bênh vực cái đúng có thể hại thân, ảnh hưởng đến gia đình mình.
“Bước chân ra cửa mắt điếc, tai ngơ, miệng cấm khẩu cho rồi, lỡ mồm lại không còn đường về thì thiệt ai?”, một Facebooker chán nản viết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.