Nóng trên mạng xã hội: Triệu trái tim người Việt thắp lửa - Việt Nam vô địch!

Tạ Ban
Tạ Ban
16/12/2018 09:16 GMT+7

“Triệu trái tim cùng nhịp đập. Cờ sao tràn ngập, đất Việt nở hoa”.

Bình luận của một Facebooker đã miêu tả chính xác không khí ngày cuối tuần. Từ thôn quê đến thành phố lớn, từ đảo xa đến núi cao, trong nước cũng như ở nước ngoài, người Việt hòa chung một niềm tin và hết mình cổ vũ cho đội tuyển quốc gia đối mặt Malaysia tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.
[VIDEO]  Việt Nam vô địch AFF Cup 2018
Nhiều chung cư rợp cờ, băng rôn và đã chuẩn bị màn hình lớn để cư dân theo dõi trận đấu. Một tòa cao ốc tại Hà Nội còn cổ động VN bằng 44.000 đèn LED ghi khẩu hiệu “Tiến lên VN” thật mãn nhãn.

Các fanpage liên tục đăng ảnh, video, livestream tình hình chờ chiến thắng ở những địa phương khác nhau. Dường như mọi ngả đường đều phủ kín cờ đỏ sao vàng hướng về sân Mỹ Đình.
Bên cạnh đó, nhiều người tranh thủ phổ cập tiếng Việt để bạn bè nước ngoài cùng tiếp lửa cho thầy trò Park Hang-seo.
[VIDEO] Hàng triệu người xuống đường mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup
Có thể không rành luật bóng, không thuộc hết tên từng cầu thủ, phát âm không chính xác tên HLV chính nhưng các em nhỏ, các cụ già, các dì, các mẹ cũng thể hiện tấm lòng bằng việc diện áo đỏ sao vàng, đeo băng đô, dán sticker mong tuyển VN tự tin hơn trên sân cỏ.
[VIDEO] Khoảnh khắc nâng cúp của đội tuyển Việt Nam
Tại một trường tiểu học ở HN, học sinh mặc áo cờ, thể dục trên nền nhạc VN ơi và hô to câu được nhắc đến nhiều nhất trong ngày: “VN vô địch”. Facebooker khen đây là hoạt động tốt, góp phần giáo dục các cháu biết yêu thương, tự hào về Tổ quốc. “Từ đây, những mầm non thể thao sẽ có thể nảy nở”, một người viết.
Trong khi đó, hoạt động của CĐV đội bạn cũng được cập nhật. Facebooker đánh giá fan Malaysia “gớm mặt đấy” và “rất xứng đáng nhận huy chương bạc”.
Và, ngọn lửa triệu triệu con tim thắp lên trên mạng đã góp phần biến khát khao thành hiện thực: VN vô địch!

Phẫn nộ với thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục nam sinh

Như Thanh Niên đưa tin, ông Đinh Bằng My (57 tuổi), Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, đã bị bắt để điều tra hành vi dâm ô với trẻ dưới 16 tuổi.
Thông tin vụ này lan truyền trên Facebook với tốc độ chóng mặt. Những lời chia sẻ chi tiết từ chính một số học sinh nam, được cho là nạn nhân, về hành vi lạm dụng trong thời gian dài của ông hiệu trưởng khiến cộng đồng mạng bùng nổ.
“Phẫn uất khủng khiếp. Đọc tin mà ức nghẹn!” là cảm xúc của đa số Facebooker và ai cũng mong ngóng kết quả điều tra. Họ cũng đặt câu hỏi: “Sự việc tồn tại cả chục năm nay nhưng không ai lên tiếng? Các thầy cô ở trường đó đâu? Các em học sinh không có ai tin tưởng để chia sẻ ư?”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.