Nóng trên mạng xã hội: Tiếc thương người nghệ sĩ Lê Bình mộc mạc, gần gũi

02/05/2019 08:31 GMT+7

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời tại TP.HCM sáng 1.5 sau một năm chống chọi với căn bệnh nan y đã khiến nhiều người hâm mộ vô cùng thương xót và bày tỏ tiếc thương.

Thông tin nghệ sĩ Lê Bình qua đời tại TP.HCM sáng 1.5 sau một năm chống chọi với căn bệnh nan y đã khiến nhiều người hâm mộ vô cùng thương xót và bày tỏ tiếc thương đối với nam diễn viên gạo cội của hàng loạt phim truyền hình ăn khách phía nam.
Với nhiều người, họ luôn nhớ đến nghệ sĩ Lê Bình (ảnh 1) qua nhiều vai diễn với tạo hình độc đáo trong loạt phim Cổ tích Việt Nam của Hãng phim Phương Nam. Những người khác lại nhắc đến hàng loạt vai diễn của ông trong các phim nổi tiếng như Mùa len trâu, Đất phương Nam, Vịt kêu đồng, Người đẹp Tây Đô, Dưới cờ đại nghĩa
“Xin vĩnh biệt ông, một nghệ sĩ chân chính. Cảm ơn những vai diễn ông để lại cho đời”, “Buồn. Xin vĩnh biệt người nghệ sĩ mộc mạc, gần gũi và hóm hỉnh”, “Suốt đời làm nghệ thuật của mình, chú luôn hóa thân vào từng vai diễn thật xuất sắc”, “Tôi yêu truyện cổ tích VN và tôi quý mến ông. Xin ông yên nghỉ!”, người hâm mộ bày tỏ.
Nhiều người xúc động với ước nguyện đơn giản của ông về lễ tang và mong mỏi đám tang của mình không bị “quấy rầy” như việc đã xảy ra với đám tang của nam nghệ sĩ hài Anh Vũ vào đầu tháng trước.
“Mong mọi người hâm mộ khi đến viếng ông hãy thành kính, trang nghiêm. Xin đừng chen lấn, gây ra cảnh phản cảm. Hãy để ông ra đi thanh thản bởi ông đã phải chịu đau đớn do căn bệnh ác nghiệt quá nhiều rồi”, một Facebooker nhắn nhủ.
[VIDEO] Diễm Hương rơi nước mắt khi nói về nghệ sĩ Lê Bình

Xôn xao cây phượng tím bên hồ “ra đi”

Cơn giông lốc chiều 30.4 đã làm gãy ngang gốc một cây phượng tím bên bờ hồ Xuân Hương (đối diện khách sạn Palace, TP.Đà Lạt) (ảnh 2) khiến nhiều người tiếc nuối, bởi đây là một trong những nơi được nhiều du khách và người dân Đà Lạt chọn để ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp tại thành phố hoa này.
Nhiều thành viên của nhóm “Người Đà Lạt” bày tỏ tiếc nuối khi cây phượng đã “chính thức kết thúc sứ mệnh làm duyên với đời”. Nhiều người đăng tải hình ảnh “trước” và “sau” của cây phượng (ảnh 3), điều đó làm những ai chưa từng có tấm ảnh nào dưới gốc phượng này thêm tiếc ngẩn ngơ.
Đáng chú ý với thông tin về cây này mà tài khoản Vovan Lap chia sẻ: “Cây phượng tím này quá thân thiết đối với tôi. Là vầy, khi còn làm Giám đốc nhà hàng Thủy Tạ, tôi đã cương quyết bảo vệ “nó”. Thuở ấy, tôi còn nhớ, vào cuối năm 1993, các lãnh đạo thành phố muốn mở rộng ngõ vào nhà hàng Thủy Tạ, mở rộng thì phải xén cây phượng tím phía bên phải và xén cây bông giấy phía bên trái đường vào nhà hàng. Về công năng lưu thông rất đúng. Nhưng về cảnh quan thì quá phí cho người thưởng ngoạn. Sau nhiều lần năn nỉ, các anh đã đồng ý để lại...”.
Nhiều Facebooker mong rằng thành phố sẽ lại trồng một cây khác thay thế, không chỉ làm đẹp cảnh quan nơi đây mà còn vì để “chàng giấy bên kia đường không bơ vơ khi nàng phượng đi rồi”, như một tài khoản ví von.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.