Nóng trên mạng xã hội: Ớn lạnh 2 xe khách giường nằm tông nhau

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
22/08/2019 08:21 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách giường nằm rạng sáng 21.8 tại ngã tư Võ Nguyên Giáp - QL1 (địa phận H.Diên Khánh, Khánh Hòa) khiến nhiều cư dân mạng phải ớn lạnh.

Dân phá cửa xe cứu người

Bước đầu, Công an H.Diên Khánh (Khánh Hòa) xác định xe khách Phương Trang BS 51B-402.70 do tài xế Võ Xuân Tân (38 tuổi, quê Quảng Nam) chạy trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng Nha Trang - Đà Lạt) tông vào hông xe khách BS 78B-009.38 do ông Nguyễn Tấn Thạch (45 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển lưu thông trên QL1, khiến 1 người chết, khoảng 40 người trên hai xe phải đi cấp cứu.
Xe khách 51B-402.70 bể nát phần đầu

Xe khách 51B-402.70 bể nát phần đầu

Nhà gần hiện trường, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ còn ám ảnh bởi tiếng la hét, kêu cứu của các nạn nhân. Bà Lệ nói: “Tôi nghe tiếng động lớn, chạy ra ngoài thì thấy 5 người trên xe Phương Trang văng xuống đường, trong đó có một cụ già. Nghe tiếng kêu cứu, tôi vào lấy xà beng đập cửa kính để mọi người thoát ra. Sau đó thì lực lượng chức năng đến, cùng người dân đưa những người bị nạn đi cấp cứu. Tài xế xe Phương Trang bị kẹt trong cabin, cũng chấn thương nặng”.
Ông Huỳnh Văn Lợi bàng hoàng sau vụ việc vừa xảy ra

Ông Huỳnh Văn Lợi bàng hoàng sau vụ việc vừa xảy ra

Ông Huỳnh Văn Lợi (49 tuổi, trú TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa với nhiều vết thương trên mặt, chân tay. Tuy nhiên, vết thương trên cơ thể không đau đớn bằng việc ông biết mình vừa mất đi người bố. "Bố tôi mất rồi! Mất rồi!", đôi mắt ông Lợi sưng húp khi nói về bố mình là ông Huỳnh Hoành (91 tuổi). Ông Lợi kể: “Tôi và bố đi Bình Định ăn giỗ người thân. Tối 20.8, hai bố con lên xe khách Phương Trang về lại Đà Lạt, đặt vé giường nằm sát nhau. Khi xe tông, tôi bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy máu dính khắp người, xung quanh cũng toàn máu. Tôi bò tìm khắp xe không thấy bố, nhìn ra ngoài mới thấy bố đang nằm dưới đường”.
Anh Trần Văn Thành bị nhiều vết cắt trên mặt, may mắn vợ con chỉ bị thương nhẹ

Anh Trần Văn Thành bị nhiều vết cắt trên mặt, may mắn vợ con chỉ bị thương nhẹ

Ngay lúc này, ông Lợi chui qua cửa kính, xuống ôm cụ Hoành. Sau đó, một chiếc taxi đưa bố con ông Lợi đến bệnh viện.
Cạnh giường ông Lợi là gia đình anh Trần Văn Thành (37 tuổi, quê Quảng Ngãi). Anh Thành cùng vợ, hai con và một số người thân đi xe Phương Trang đến Đà Lạt. Mặt anh chằng chịt vết thương và còn đầy vẻ bàng hoàng: "Tôi nghe tiếng "đùng", sau đó không biết gì nữa. Tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện. Tôi bị nhiều vết cắt trên người, vợ tôi bị thương ở chân, may mắn mấy đứa nhỏ chỉ bị xây xát. Thật kinh khủng!".

Mong các tài xế chạy đêm hết sức cẩn thận

Đại tá Lê Như Toản, Trưởng công an H.Diên Khánh, cho biết đang phối hợp với các cơ quan xác định tốc độ xe chạy, kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra ma túy đối với các tài xế để phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.
Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3, cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn do đơn vị quản lý. Khi xảy ra tai nạn, mặt đường bình thường, hệ thống ATGT đầy đủ (ngã tư có hệ thống đèn tín hiệu), thời tiết khô ráo, đoạn đường thẳng, 4 làn xe có dải phân cách. Đến chiều 21.8 đã có 1 người tử vong, 10 người bị thương nặng; nhiều người xây xát nhẹ đã xuất viện.
Cũng trong sáng qua, tại Km 501+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ân Nghĩa, H.Lạc Sơn, Hòa Bình), xe tải BS 36C-106.68 di chuyển hướng Thanh Hóa - Hà Nội đang dừng để kiểm tra xe thì bị xe khách BS 37B-021.20 di chuyển cùng chiều bất ngờ tông từ phía sau khiến 2 người chết, 14 người khác bị thương.
Cư dân mạng mong các bác tài chạy xe đêm phải hết sức cẩn thận để hạn chế tối đa những tai nạn giao thông đau thương như vậy.
Tối 21.8, Tổng cục Đường bộ VN trích xuất dữ liệu hành trình của 2 xe khách tông nhau ở H.Diên Khánh. Theo đó, xe khách Phương Trang BS 51B-402.70 đã tăng tốc từ 58 km/giờ lên 63 km/giờ khi xảy ra tai nạn. Trong khi đó, xe khách Phú Yên BS 78B-009.38 không có dữ liệu hành trình.
Mai Hà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.